Thứ Năm, 9 tháng 5, 2019

Bulgaria: Đức Thánh Cha nói chuyện với các thiếu nhi Rước Lễ Lần đầu

Bulgaria: Đức Thánh Cha nói chuyện với các thiếu nhi Rước Lễ Lần đầu
© Vatican Media

Bulgaria: Đức Thánh Cha nói chuyện với các thiếu nhi Rước Lễ Lần đầu

‘Các con có hạnh phúc khi được Rước Lễ Lần đầu không?’

06 tháng Năm, 2019 18:30

Ngày 6 tháng Năm, 2019, Đức Thánh Cha Phanxico chủ tế Thánh Lễ trong Nhà thờ Thánh Tâm của Rakovsky, trong đó ngài thi hành Bí tích Rước Lễ Lần đầu cho 245 thiếu nhi. Đó là lần đầu tiên đích thân một Giáo hoàng thi hành trao ban Rước Lễ Lần đầu cho thiếu nhi trong một chuyến Tông du.

Ngoài phần bài giảng (đọc toàn văn ở đây), Đức Thánh Cha có cuộc đối thoại với thiếu nhi dưới đây:

Bulgaria: Đức Thánh Cha nói chuyện với các thiếu nhi Rước Lễ Lần đầu

Cuộc đối thoại của Đức Thánh Cha với Thiếu nhi cuối Bài giảng

ĐTC Phanxico: Các con thiếu nhi thân yêu, cha chúc mừng các con! Cha rất hạnh phúc được nhìn thấy chúng con ở đây để Rước Lễ Lần đầu. Cha hỏi chúng con một câu: Các con có hạnh phúc khi được Rước Lễ Lần đầu không?

Thiếu nhi: Thưa có!

ĐTC Phanxico: Có chắc không?

Thiếu nhi: Dạ chắc!

ĐTC Phanxico: Và tại sao chúng con lại hạnh phúc? Vì Chúa Giê-su đến thăm! Chúng ta cùng nhau lặp lại nào: “Tôi hạnh phúc vì Chúa Giê-su đến thăm.”

Thiếu nhi: Tôi hạnh phúc vì Chúa Giê-su đến thăm!

ĐTC Phanxico: Và chúng con, tất cả được hiệp nhất ở đây để đón nhận Chúa Giê-su — Cha hỏi chúng con một câu — Chúng con có trong cùng một gia đình không?

Thiếu nhi: Thưa có!

ĐTC Phanxico: Vậy gia đình chúng ta được gọi là gì?

Thiếu nhi: Giáo hội.

ĐTC Phanxico: Tên họ của chúng ta là: Ki-tô hữu.

Thiếu nhi: Dạ!

ĐTC Phanxico: Tên họ chúng ta là gì?

Thiếu nhi: Là Ki-tô hữu.

Bulgaria: Đức Thánh Cha nói chuyện với các thiếu nhi Rước Lễ Lần đầu

ĐTC Phanxico: Rồi trong bài giảng, cha có nói một điều mà cha muốn chúng con luôn nhớ. Cha nói đến “thẻ căn cước” của người Ki-tô hữu và cha nói như vầy: “Đây là thẻ căn cước của chúng ta: Thiên Chúa là Cha của chúng ta, Chúa Giê-su là người anh của chúng ta, Giáo hội là gia đình của chúng ta. Tất cả chúng ta là anh chị em của nhau, và luật của chúng ta là yêu thương.” Bây giờ chúng ta cùng nhau lặp lại nhé. Cha sẽ nói lại; người thông dịch sẽ lặp lại rồi sau đó chúng ta sẽ cùng nhau lặp lại. Thiên Chúa là Cha của chúng ta.

Thiếu nhi: Thiên Chúa là Cha của chúng ta.

ĐTC Phanxico: Chúa Giê-su là người anh của chúng ta.

Thiếu nhi: Chúa Giê-su là người anh của chúng ta.

ĐTC Phanxico: Giáo hội là Mẹ và là Gia đình của chúng ta.

Thiếu nhi: Giáo hội là Mẹ và là Gia đình của chúng ta.

ĐTC Phanxico: Chúng ta là kẻ thù … 

Thiếu nhi: Chúng ta là … 

ĐTC Phanxico: Đúng không? Chúng ta là kẻ thù đúng không?

Thiếu nhi: Không!

ĐTC Phanxico: Chúng ta là bạn bè! Chúng ta là bạn bè! Tất cả! Chúng ta là anh em.

Thiếu nhi: Chúng ta là anh em.

ĐTC Phanxico: Luật của chúng ta là Yêu thương. Nào tất cả chúng con!

Thiếu nhi: Luật của chúng ta là Yêu thương!

Bulgaria: Đức Thánh Cha nói chuyện với các thiếu nhi Rước Lễ Lần đầu

ĐTC Phanxico: Bây giờ Chúa Giê-su sẽ nói chuyện với từng người chúng ta. Hôm nay chúng con sẽ cầu nguyện với Chúa Giê-su cho gia đình, cho cha mẹ, ông bà, cho các anh chị giáo lý viên, cho các linh mục, cho bạn bè của chúng con. Chúng con sẽ cầu nguyện với Chúa Giê-su cho tất cả những người này chứ?

Thiếu nhi: Thưa vâng!

ĐTC Phanxico: Rất tốt. Bây giờ chúng ta tiếp tục Thánh Lễ và chuẩn bị tâm hồn để rước Chúa Giê-su.

© Libreria Editrice Vatican

[Văn bản chính: tiếng Ý] [Bản dịch (tiếng Anh) của Virginia M. Forrester của ZENIT]



Lời của Đức Thánh Cha trước khi trao Mình Thánh

Các con thiếu nhi yêu quý, giờ đây chúng con sẽ rước Chúa Giê-su. Chúng con không được chia trí, không được nghĩ về điều gì khác, nhưng chỉ nghĩ đến Chúa Giê-su. Bước đến bàn thờ để lãnh nhận Chúa Giê-su trong thinh lặng; thinh lặng trong lòng và nhớ rằng đây là lần đầu tiên Chúa Giê-su đến thăm chúng con. Rồi sau này, Người sẽ đến nhiều lần khác nữa. Hãy nghĩ đến cha mẹ, anh chị giáo lý viên, ông bà, bạn bè của chúng con, và nếu chúng con đã cãi nhau với ai đó, hãy dốc lòng tha thứ cho họ trước khi lên. Chúng ta đến với Chúa Giê-su trong thinh lặng.

© Libreria Editrice Vatican

[Văn bản chính: tiếng Ý] [Bản dịch (tiếng Anh) của Virginia M. Forrester của ZENIT]

Bulgaria: Đức Thánh Cha nói chuyện với các thiếu nhi Rước Lễ Lần đầu

Lời cuối Lễ của Đức Thánh Cha

Anh chị em thân mến,

Trước khi kết thúc Thánh Lễ, cha xin cảm ơn tất cả anh chị em, trước hết là các Đức Giám mục, các linh mục, các tu sĩ nam nữ và các gia đình hiện diện. Tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành đến những người tham gia trong việc chuẩn bị và tổ chức, kể cả những người không thể tham dự nhưng hiệp lời cầu nguyện, đặc biệt các bệnh nhân và người già.

Tôi muốn nhân cơ hội này bày tỏ lời cảm ơn chân thành đến các nhà chức trách của đất nước và tất cả những anh chị em bằng cách này cách khác cùng cộng tác để tạo điều kiện tốt đẹp cho chuyến đi của tôi.

© Libreria Editrice Vatican

[Văn bản chính: tiếng Ý] [Bản dịch (tiếng Anh) của Virginia M. Forrester của ZENIT]



[Nguồn: zenit]

[Chuyển Việt ngữ: TRI KHOAN 8/5/2019]


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét