Thứ Hai, 17 tháng 2, 2020

Huấn từ Kinh Truyền tin: Kiện toàn Lề luật như đã được trình bày trong Bài giảng trên Núi

Huấn từ Kinh Truyền tin: Kiện toàn Lề luật như đã được trình bày trong Bài giảng trên Núi
© Vatican Media

Huấn từ Kinh Truyền tin: Kiện toàn Lề luật như đã trình bày trong Bài giảng trên Núi

‘Đó là việc sống Lề luật như một con đường của tự do’

16 tháng Hai, 2020 14:14

Dưới đây là bản dịch (tiếng Anh) của ZENIT huấn từ của Đức Thánh Cha Phanxico hôm nay, trước và sau giờ đọc Kinh Truyền tin buổi trưa với những người tập trung trong Quảng trường Thánh Phê-rô.

* * *

Trước Kinh Truyền tin:

Anh chị em thân mến, chào anh chị em!

Tin mừng hôm nay được rút ra từ “Bài giảng trên Núi,” và nó giải quyết những tranh luận về sự kiện toàn Lề luật: tôi phải tuân theo Lề luật như thế nào, tôi phải làm gì. Chúa Giê-su muốn giúp cho những người lắng nghe Ngài tiếp cận với những mệnh lệnh của các Điều Răn được trao cho Môi-sê, dạy bảo họ hãy luôn sẵn sàng với Thiên Chúa là Đấng dạy chúng ta đi đến sự tự do và trách nhiệm đích thực thông qua Lề luật. Đó là việc sống Lề luật như một con đường của tự do. Chúng ta đừng quên điều này: sống Lề luật như một con đường của tự do, nó giúp tôi trở nên tự do hơn, nó giúp tôi không trở thành một nô lệ của những dục vọng và tội lỗi. Chúng ta hãy nghĩ đến những cuộc chiến tranh, chúng ta hãy nghĩ đến những hậu quả của chiến tranh, chúng ta hãy nghĩ đến đứa bé đó đã chết vì lạnh cóng ngày hôm kia ở Syria — quá nhiều tai ương, quá nhiều. Đây là hậu quả của những dục vọng và những người tạo ra chiến tranh không biết cách kiểm soát dục vọng của họ. Họ không kiện toàn Lề luật. Khi một người đầu hàng trước những cám dỗ và dục vọng, người đó không còn là ông chủ và vai chính cho cuộc đời của mình nhưng trở nên bất lực trong việc điều khiển nó bằng sự quyết tâm và tính trách nhiệm.

Bài giảng của Chúa Giê-su bố cục trong bốn phản đề, được diễn tả với công thức “Các con đã nghe dạy người xưa rằng … Còn Ta, Ta bảo các con.” Những phản đề này đề cập đến nhiều tình trạng của đời sống thường nhật: giết người, ngoại tình, ly dị, và thề thốt. Chúa Giê-su không hủy bỏ các lề luật liên quan đến các vấn đề này, nhưng Ngài giải thích ý nghĩa sâu xa của chúng và chỉ ra tinh thần mà chúng phải được thi hành. Ngài khuyến khích chúng ta chuyển từ cách tuân giữ Lề luật theo hình thức thành cách tuân giữ thật sự, đón nhận Lề luật trong tâm hồn mình, đó là trung tâm của những dự định, những quyết định, của lời nói và hành động của mỗi người chúng ta. Chính từ tâm hồn phát xuất ra những hành động thiện hoặc ác. Bằng cách đón nhận Lề luật của Chúa trong lòng, chúng ta hiểu rằng khi chúng ta không yêu thương anh em, chúng ta tự giết mình hoặc người khác bằng cách này cách khác, vì sự thù hận, kình địch, và chia rẽ giết chết tình bác ái huynh đệ, mà nó là nền tảng của những mối quan hệ liên bản vị. Và điều này cũng đúng đối với những gì cha đã nói về chiến tranh và lời đồn thổi, vì cái lưỡi sát nhân. Bằng cách đón nhận Lề luật của Chúa trong lòng, chúng ta hiểu rằng những khát khao được dẫn dắt, vì không phải tất cả những gì một người khao khát đều đạt được, và thật chẳng tốt đẹp khi đầu hàng trước những cảm thức vị kỷ và chiếm hữu. Khi chúng ta đón nhận Lề luật Chúa trong tâm hồn chúng ta hiểu rằng cần phải từ bỏ lối sống được xây dựng trên những lời hứa không bao giờ thực hiện, cũng như chuyển từ việc cấm thề nguyền trên những điều sai trái sang quyết định tuyệt đối không thề thốt, mang lấy thái độ hoàn toàn chân thành với tất cả mọi người.

Và Chúa Giê-su biết rằng sống các Điều Răn theo cách sâu sắc và trọn vẹn thì không dễ dàng. Vì vậy Ngài ban cho chúng ta sự trợ giúp của tình yêu của Ngài: Ngài đến thế gian không chỉ làm kiện toàn Lề luật nhưng cũng tặng ban cho chúng ta Ân sủng của Ngài, để chúng ta có thể thi hành theo Thánh Ý của Chúa, yêu mến Ngài và yêu thương anh em. Tất cả, chúng ta có thể làm tất cả với Ân sủng của Chúa! Quả thật, sự thánh thiện không gì khác hơn là giữ gìn món quà mà Thiên Chúa đã tặng ban cho chúng ta, Ân sủng này. Đó là việc tín thác và phó thác bản thân cho Người, để luôn nắm chặt lấy bàn tay mà Người đưa ra cho chúng ta, để những cố gắng và cam kết của chúng ta được duy trì bởi sự trợ giúp của Người, tràn đầy sự tốt lành và thương xót.

Hôm nay Chúa Giê-su kêu gọi chúng ta hãy tiến bước trên con đường yêu thương mà Ngài đã vạch ra cho chúng ta, và nó bắt đầu từ tâm hồn. Đây là con đường để noi theo để sống như là người Ki-tô hữu. Nguyện xin Mẹ Maria Đồng trinh giúp chúng ta bước đi trên con đường đã được Con của Mẹ mở ra cho chúng ta, để đạt được niềm vui thật sự và lan tỏa sự công bằng và hòa bình ở mọi nơi.

[Văn bản chính: tiếng Ý] [Bản dịch (tiếng Anh) của Virginia M. Forrester của ZENIT]

© Libreria Editrice Vatican



[Nguồn: zenit]

[Chuyển Việt ngữ: TRI KHOAN 17/2/2020]


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét