Thứ Sáu, 14 tháng 10, 2016

Đức Thánh Cha: Ki-tô hữu phải luôn luôn trên hành trình làm việc thiện

Đức Thánh Cha: Ki-tô hữu phải luôn luôn trên hành trình làm việc thiện

Pope Francis during Mass at the Casa Santa Marta - OSS_ROM
Đức Thánh Cha Phanxico trong Thánh lễ tại nhà nguyện Casa Santa Marta - OSS_ROM
13/10/2016 11:32
(Vatican Radio) Người Ki-tô hữu luôn luôn cảm thấy nhu cầu cần được tha thứ và trên hành trình đến gặp gỡ với Thiên Chúa. Đó là những lời chia sẻ của Đức Thánh Cha Phanxico trong Thánh lễ sáng Thứ Năm tại nhà nguyện Casa Santa Marta. Đức Thánh Cha vẽ nên chân dung của người Ki-tô hữu tốt lành mà, như ngài nói, phải luôn cảm thấy cần sự chúc lành của Thiên Chúa và ra đi làm việc thiện.
“Người Ki-tô được chúc phúc bởi Chúa Cha, Đấng là Thiên Chúa,” Đức Thánh Cha nói trong bài giảng lấy ý từ Thư của Thánh Phaolo gửi Ê-phê-sô, trong Bài đọc Một hôm thứ Năm. Tập trung vào “những đặc điểm của sự chúc phúc này,” ngài nói rằng “người Ki-tô hữu là người được chọn.”
Chúa Cha chọn chúng ta từng người từng người một, Người yêu chúng ta và ban cho chúng ta một cái tên. Thiên Chúa gọi chúng ta từng người một, “không phải như là một đám đông bao la.” Đức Thánh Cha nhắc lại, “chúng ta đã được chọn, được mong chờ bởi Chúa Cha.”
“Hãy nghĩ đến một đôi vợ chồng, khi đang chờ đợi một đứa con ra đời: ‘Trông nó sẽ như thế nào? Nó sẽ cười như thế nào? Rồi nói chuyện ra sao?’ Nhưng cha dám nói rằng chúng ta, mỗi người chúng ta, đã được Chúa Cha ước mơ như một người cha và một người mẹ đã chờ đợi đứa con chào đời của mình. Và điều này cho chúng ta một sự bảo đảm rất lớn. Chúa Cha mong muốn chúng ta, không phải là một đám đông người, không, từng người, từng người, từng người, mỗi người chúng ta. Và nền tảng đó là cơ sở của mối quan hệ của chúng ta với Thiên Chúa. Chúng ta nói đến một Chúa Cha yêu thương chúng ta, đã chọn chúng ta, đã cho chúng ta một cái tên."
Đức Thánh Cha tiếp tục, điều cũng phải lưu ý rằng khi một người Ki-tô hữu “không cảm thấy được chọn bởi Chúa Cha.” Nhưng họ cảm thấy họ thuộc về một cộng đoàn, “thì nó cũng giống như một người hâm mộ của một câu lạc bộ bóng đá.” “Người hâm mộ – Đức Thánh Cha nhận xét – đang chọn lựa đội bóng và thuộc về đội bóng đó.”
Người Ki-tô hữu đích thực luôn cảm thấy cần sự tha thứ của Thiên Chúa
Vì thế, người Ki-tô hữu “được chọn, hay là một ước mơ từ Thiên Chúa.” Và khi chúng ta sống theo cách này, Đức Thánh Cha nói thêm, “con tim chúng ta ngập tràn sự an ủi,” chúng ta không cảm thấy bị “bỏ rơi”. “Phần thứ hai của sự chúc phúc của người Ki-tô hữu là cảm nhận sự tha thứ. “Một người nào đó không cảm nhận thấy sự tha thứ,” Đức Thánh Cha cảnh báo, không phải là “Ki-tô hữu đích thực”:
“Tất cả chúng ta đều đã được tha thức bằng giá máu của Đức Ki-tô. Nhưng tôi được tha thứ điều gì? Nó là một ký ức và là một sự nhắc nhớ về những điều xấu mà chúng ta làm, không phải người bạn của tôi làm, không phải người hàng xóm, mà là chính chúng ta làm. ‘Tôi đã làm những gì xấu trong cuộc đời?’ Thiên Chúa đã tha thứ tất cả những điều này. Ở đây, tôi được chúc phúc, tôi là một Ki-tô hữu. Nghĩa là, phần đầu tiên: tôi được chọn, được mơ đến bởi Thiên Chúa, với một cái tên Thiên Chúa ban tặng cho tôi, được Thiên Chúa yêu. Phần thứ hai: được Thiên Chúa tha thứ.”
Người Ki-tô hữu không bao giờ đứng im, nhưng luôn trên hành trình làm điều thiện
Phần thứ ba, Đức Thánh Cha Phanxico tiếp tục: người Ki-tô hữu “là một người tiến bước về tới sự hoàn thiện, tiến bước đến sự gặp gỡ với Đức Ki-tô Người đã cứu chuộc chúng ta”:
“Người Ki-tô hữu không thể đứng im. Người Ki-tô hữu phải luôn tiến bước, anh ta phải bước đi. Người Ki-tô hữu đứng im là người Ki-tô hữu đã đón nhận tài năng nhưng lại sợ cuộc sống, sợ bị mất, sợ ông chủ, sợ mất sự thoải mái, chôn giấu nó đi. Người đó an tâm và trải qua đời sống chẳng đi đến đâu. Người Ki-tô hữu là một con người trên bước hành trình, một con người tiến bước, con người luôn luôn làm điều thiện, cố gắng làm việc thiện và tiến bước.”
Đức Thánh Cha tóm tắt, đây là giá trị của Người Ki-tô hữu: “được chúc phúc, vì họ đã được chọn, vì họ đã được tha thứ và tiến bước trên hành trình.” Ngài kết luận, chúng ta không phải vô danh, chúng ta không tự kiêu, để rồi không có nhu cầu cần sự tha thứ. Chúng ta không đứng im.” “Nguyện xin Thiên Chúa – trong lời khẩn cầu - luôn ở cùng chúng ta qua ân sủng của sự chúc phúc mà Người đã ban tặng cho chúng ta, đó là sự chúc phúc của giá trị của người Ki-tô hữu.”

[Nguồn:  en.radiovaticana.va]


[Chuyển ngữ: TRI KHOAN 14/10/2016]



Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét