Thứ Tư, 25 tháng 5, 2016

Bài giảng lễ sáng của Đức Thánh Cha: ‘Hoán cải mỗi ngày’

Bài giảng lễ sáng của Đức Thánh Cha: ‘Hoán cải mỗi ngày’

Tại nguyện đường Casa Santa Marta, Đức Phanxico nói rằng việc nên thánh quả thật rất dễ, vì nó được hình thành bởi những bước nhỏ mỗi ngày
24 tháng 5, 2016
Đức thánh cha phanxico
L'Osservatore Romano
Nếu chúng ta muốn nên thánh, chúng ta phải canh tân mỗi ngày.
Theo Vatican Radio, Đức Thánh Cha Phanxico dẫn giải điều này trong thánh lễ sáng tại nhà nguyện Casa Santa Marta, rút ra từ bài đọc hôm nay trích thư thứ nhất của thánh Phê-rô, mà ngài gọi là “một luận thuyết để nên thánh.”
Ngài Phanxico nhấn mạnh đến 4 yếu tố cần thiết cho chúng ta ‘nên thánh’ mỗi ngày: hoán cải, dũng cảm, hy vọng, và ơn sủng.
Hoán cải
Xem lại thư, Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng hoán cải là là điều chúng ta được mời gọi, cho thấy nỗ lực liên lỷ làm sạch tâm hồn.
“Hoán cải, mỗi ngày,” Đức Thánh Cha Phanxico phân tích rõ, không có nghĩa là chúng ta phải phạt xác mình vì phạm tội.
“Không, không, không: những hoán cải nhỏ thôi … nếu các con bỏ không nói xấu về người khác là các con đang trên con đường ngay chính nên thánh. Dễ quá! Cha nghĩ rằng các con không bao giờ nói xấu người khác, chắc không? Mấy điều nho nhỏ … ‘tôi muốn chỉ trích người hàng xóm, người đồng nghiệp’: hãy cắn lưỡi nhè nhẹ. Lưỡi các con hơi đau, nhưng tâm hồn các con sẽ thánh thiện hơn trên hành trình này. Chẳng có gì vĩ đại cả, hành xác: không, nó rất đơn giản. Con đường nên thánh thật đơn giản. Đừng bao giờ quay lại, nhưng hãy luôn luôn tiến tới, được chứ? Với sự dũng cảm.”
Cam đảm
Suy tư về bài đọc, Đức Phanxico phân tích rằng nên thánh có nghĩa là “bước đi trong Chúa mà không thấy hổ thẹn.”
“Nên thánh là một hành trình; nên thánh không thể mua được. Nên thánh cũng không bán được. Nên thánh cũng chẳng cho tặng được. Nên thánh là một hành trình đến với Chúa mà tôi phải đi theo: chẳng ai có thể đứng tên tôi mà làm việc đó. Tôi có thể cầu nguyện cho một người nên thánh, nhưng chính người đó phải tự mình tiến bước nên thánh, không phải tôi. Hãy bước đi trong Chúa, theo con đường ngay chính.”
Nên thánh mỗi ngày, ngài nói thêm, có thể là “ẩn danh”, nhưng không rụt rè sợ hãi, vì “con đường nên thánh cần can đảm.”
Đức Thánh Cha nhấn mạnh “Vương quốc Thiên đàng của Đức Giê-su” là nơi dành cho “những ai đủ dũng cảm tiến bước,” và sự dũng cảm, ngài nhận xét, được phát xuất từ hy vọng, và đây là một yếu tố khác dẫn đến con đường nên thánh. Ngài nói, khi gặp gỡ Chúa Giê-su, chúng ta có được lòng can đảm “mang hy vọng.”
Hy vọng, Ơn sủng
Đức Thánh Cha nhận xét, yếu tố thứ ba cần có cho hành trình này ẩn chứa trong những câu nói của thánh Phê-rô: “Hãy đặt mọi sự hy vọng của anh em vào ơn sủng đó.”
“Chúng ta không thể tự mình nên thánh,” Đức Thánh Cha nói. “Không, đây là một ơn sủng. Sống tốt, sống thánh thiện, mỗi ngày “bước tới” một bước nhỏ trong đời sống Ki-tô hữu là một ơn sủng của Thiên Chúa và chúng ta phải cầu xin được ban ơn sủng đó. Dũng cảm, một hành trình, một hành trình chúng ta phải thực hiện với lòng dũng cảm, với hy vọng và với lòng sẵn sàng đón nhận ơn sủng này. Và hy vọng: hy vọng của hành trình.”
Trong bài giảng, Đức Thánh Cha thúc giục tín hữu đọc chương XI “rất đẹp” trong thư gửi tín hữu Do thái, trong đó kể lại chi tiết hành trình của “các vị tiền nhân của chúng ta, những vị đầu tiên vâng nghe tiếng gọi của Thiên Chúa,” trong đó có Abraham, ông “ông ra đi nhưng không biết mình đi đâu. Nhưng ông cậy trông.”
[Nguồn: ZENIT]


[Chuyển ngữ: TRI KHOAN 25/05/2016]



Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét