Thứ Bảy, 29 tháng 4, 2017

Diễn từ của Đức Thánh Cha với Quỹ Giáo hoàng

Diễn từ của Đức Thánh Cha với Quỹ Giáo hoàng

‘Thế giới hôm nay, thường xuyên bị phá vỡ bởi bạo lực, lòng tham và sự thờ ơ, đang rất cần chứng tá của chúng ta cho thông điệp Tin vui hy vọng vào quyền năng cứu độ và hòa giải của tình yêu Thiên Chúa’
27 tháng Tư, 2017
Diễn từ của Đức Thánh Cha với Quỹ Giáo hoàng
L'OSSERVATORE ROMANO - PHOTO.VA
Dưới đây là văn bản của Vatican cung cấp diễn từ của Đức Thánh Cha Phanxico trước các thành viên của Quỹ Giáo hoàng, họ đang ở Roma trong chuyến hành hương thường niên. Quỹ này là một tổ chức bác ái hỗ trợ tài chính cho những hoạt động mục vụ của các đức giáo hoàng.
__
Tôi rất vui được chào đón các thành viên của Quỹ Giáo hoàng trong chuyến viếng thăm thường niên của anh chị em đến Roma. Buổi họp mặt của chúng ta hôm nay ngập tràn niềm vui của mùa Phục sinh, khi Giáo hội kỷ niệm vinh quang của Thiên Chúa vượt thắng cái chết và ơn sủng sự sống mới của Người qua Chúa Thánh Thần. Tôi hy vọng chuyến hành hương của anh chị em đến Kinh Thành Muôn Thuở sẽ củng cố anh chị em trong đức tin và sự hy vọng, và trong cam kết của anh chị em thúc đẩy sứ vụ của Giáo hội qua cách hỗ trợ rất nhiều sự kiện tôn giáo và bác ái gần gũi với tâm hồn của Giáo hoàng.
Thế giới hôm nay, thường xuyên bị phá vỡ bởi bạo lực, lòng tham và sự thờ ơ, đang rất cần chứng tá của chúng ta cho thông điệp Tin vui hy vọng vào quyền năng cứu độ và hòa giải của tình yêu Thiên Chúa. Tôi xin tri ân lòng khát khao của anh chị em hỗ trợ những nỗ lực của Giáo hội để công bố thông điệp hy vọng cho đến ngày tận cùng của trái đất và hoạt động cho sự thăng tiến tinh thần và vật chất cho các anh em chị em của chúng ta trên khắp thế giới, đặc biệt trong những quốc gia đang phát triển. Mỗi người chúng ta, là một thành viên sống của thân thể của Đức Ki-tô, được kêu gọi để thúc đẩy tình hiệp nhất và hòa bình theo thánh ý của Chúa Cha, trong Đức Ki-tô, cho gia đình nhân loại của chúng ta và tất cả mọi thành viên trong đó. Tôi xin anh chị em, như là một phần trọng yếu của cam kết cùng hoạt động với Quỹ Giáo hoàng, hãy cầu nguyện cho những nhu cầu của người nghèo, cho sự hoán cải của các tâm hồn, cho sự loan báo Tin mừng, và cho sự phát triển của Giáo hội trong nhiệt huyết thánh thiện và thừa sai. Và tôi xin anh chị em, đừng quên cầu nguyện cho tôi!
Các bạn thân mến, với những lời động viên, và với lòng trìu mến, tôi xin dâng anh chị em và gia đình anh chị em trong sự can thiệp đầy yêu thương của Mẹ Maria, Mẹ của Giáo hội. Tôi ban Phép lành Tòa thánh cho tất cả anh chị em như là một sự bảo đảm về niềm vui và bình an mãi mãi trong Thiên Chúa.
Cảm ơn anh chị em.
[Văn bản chính: tiếng Ý] [Bản dịch (tiếng Anh) của Vatican]


[Nguồn: zenit]


[Chuyển ngữ: TRI KHOAN 28/04/2017]
Diễn từ của Đức Thánh Cha với Quỹ Giáo hoàng
Diễn từ của Đức Thánh Cha với Quỹ Giáo hoàng
Diễn từ của Đức Thánh Cha với Quỹ Giáo hoàng
Diễn từ của Đức Thánh Cha với Quỹ Giáo hoàng
Diễn từ của Đức Thánh Cha với Quỹ Giáo hoàng
Diễn từ của Đức Thánh Cha với Quỹ Giáo hoàng
Diễn từ của Đức Thánh Cha với Quỹ Giáo hoàng
Diễn từ của Đức Thánh Cha với Quỹ Giáo hoàng



Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét