Thứ Ba, 27 tháng 6, 2017

Đức Thánh Cha: Người Ki-tô hữu không cần phải xem tử vi để đoán trước tương lai

Đức Thánh Cha: Người Ki-tô hữu không cần phải xem tử vi để đoán trước tương lai

Đức Thánh Cha: Người Ki-tô hữu không cần phải xem tử vi để đoán trước tương lai
Đức Thánh Cha Phanxico dâng Lễ tại nhà nguyện Thánh Marta
26/06/2017 16:28
(Vatican Radio) Hôm thứ Hai Đức Thánh Cha Phanxico nói với các tín hữu đừng đi xem tử vi hay đến những thầy bói để đoán trước tương lai; nhưng hãy để cho Thiên Chúa hướng dẫn họ trong một hành trình đầy sự ngạc nhiên.
Đức Thánh Cha nói trong Thánh Lễ cuối cùng trong nhà nguyện Thánh Marta trước kỳ nghỉ hè của ngài và sau chuyến tông du đến Columbia trở về vào tháng Chín.
Mời gọi các tín hữu không trở nên “quá ổn định, quá yên vị, quá chắc chắn,” Đức Thánh Cha Phanxico suy tư về bài đọc trong ngày trong đó Thiên Chúa nói với ông A-bra-ham rời bỏ miền đất, bỏ quê hương của ông, căn nhà của cha ông và ra đi cùng với những bà con họ hàng, và ông A-bra-ham – lúc đó đã 75 tuổi – ra đi, như lời Thiên Chúa hướng dẫn ông.
Đức Thánh Cha nói, “Có một lối sống cho người Ki-tô hữu, một lối sống dựa trên ba chiều kích: “sự từ bỏ mình,” “lời hứa,” và “chúc phúc.”
“Để là một người Ki-tô hữu phải luôn mang lấy chiều kích từ bỏ bản thân này,” đó là một chiều kích phản ánh lại sự trút bỏ mình của Chúa Giê-su trên Thập giá, ngài nói.
Luôn cần phải “bước chân ra đi,” thực hiện bước đi đầu tiên và “rời bỏ quê hương mình, gia đình, căn nhà của cha ông.”
Đức Thánh Cha nói, sách Thánh và Tin mừng có nhiều những câu chuyện và những đoạn quan trọng trong đó các tiên tri và môn đệ được gọi cất bước ra đi.
Ngài tiếp tục, người Ki-tô hữu phải có “khả năng khước từ và trút bỏ” nếu không họ chưa phải là “Ki-tô hữu đích thực.”
Ngài nói, ông A-bra-ham vâng lời Thiên Chúa với niềm tin, và ra đi đến một vùng đất không biết trước để “đón nhận quyền thừa kế.”
“Người Ki-tô hữu không xem tử vi để đoán trước tương lai; người Ki-tô hữu không đi thầy bói để bói bằng cách nhìn vào quả cầu thủy tinh hay nhìn bàn tay …” Đức Thánh Cha nói.
Một người Ki-tô hữu, ngài nói, để mình được hướng dẫn bởi Thiên Chúa Đấng dẫn đưa chúng ta trên một con đường hướng đến sự hoàn tất lời hứa của Người.
“Chúng ta là những con người đang hướng đi đến một lời hứa,” ngài nói – con đường mà ông A-bra-ham tiến bước về vùng đất mới.”
Tuy nhiên, Đức Phanxico tiếp tục, ông A-bra-ham không xây một căn nhà, ông dựng lên một cái lều, cho thấy rằng “ông đang trên một hành trình và tin tưởng vào Thiên Chúa”; ông dựng một bàn thờ “để thờ phụng Người” và sau đó tiếp tục đi: ông luôn luôn trên hành trình.
Đức Thánh Cha giải thích, hành trình của một Ki-tô hữu lại bắt đầu từ mỗi buổi sáng, tín thác cho Thiên Chúa và mở lòng ra trước nhiều điều ngạc nhiên của Ngài.
Ngài phân tích rằng có lúc những điều ngạc nhiên này là tốt đẹp, có những lúc khác lại xấu – “hãy nghĩ đến cơn bệnh hay cái chết” – ngài nói – nhưng chúng ta phải luôn mở lòng vì chúng ta biết rằng Người sẽ đưa chúng ta về một nơi an toàn, về một vùng đất đã được chuẩn bị đặc biệt cho chúng ta.
Một đặc điểm khác của người Ki-tô hữu là người đó luôn luôn mang theo một sự chúc phúc. Người Ki-tô hữu nói về Thiên Chúa và về người khác, và xin phúc lành của Thiên Chúa để tiến bước trên những con đường của họ.
Đức Thánh Cha nói, đây là mẫu đời sống của người Ki-tô hữu vì mọi người, “ngay cả giáo dân bình thường, phải chúc phúc cho người khác, phải nói về Thiên Chúa và về người khác.”
Rất thường khi, ngài nói thêm, chúng ta nói xấu về anh em của mình, “cái lưỡi của chúng ta lung liêng quá nhiều” thay vì noi theo lệnh truyền mà Thiên Chúa đã cho “tổ phụ” A-bra-ham của chúng ta như là một bài học cho cuộc sống:
“Hãy tiến bước, hãy để mình được Thiên Chúa dẫn dắt, tín thác vào lời hứa của Người và không đáng trách,” ngài nói.
“Từ tận sâu thẳm, Đức Phanxico kết luận, đời sống người Ki-tô hữu rất đơn giản!”

[Nguồn: radiovaticana]

[Chuyển ngữ: TRI KHOAN 27/06/2017]


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét