Thứ Sáu, 22 tháng 6, 2018

Đức Thánh Cha Phanxico trên Twitter từ 1-15/6, 2018

Đức Thánh Cha Phanxico trên Twitter từ 1-15/6, 2018

Đức Thánh Cha Phanxico trên Twitter từ 1-15/6, 2018

1 tháng Sáu: Tình yêu có thể nhận ra được những sự tốt lành ngay trong những hoàn cảnh xấu. Tình yêu giữ cho một đốm lửa nhỏ tỏa sáng ngay trong đêm đen nhất.

2 tháng Sáu: Hãy tìm kiếm Chúa trong lời cầu nguyện: Người là Đấng đã kêu gọi anh chị em.

3 tháng Sáu: Trong ngày Lễ Mình Máu Thánh Chúa Ki-tô, chúng ta phải nhớ rằng Chúa Giê-su, Bánh Hằng sống, là sức mạnh và là điểm tựa trong hành trình cuộc sống của chúng ta.

4 tháng Sáu: Sự hiện hữu sống động của Đức Ki-tô trong chúng ta là ánh sáng hướng dẫn cho những lựa chọn của chúng ta, là ngọn lửa sưởi ấm tâm hồn khi chúng ta đến gặp gỡ Chúa.

5 tháng Sáu: Lạy Chúa, xin đánh thức trong chúng con tâm tình ca khen và lòng tri ân vì Trái đất này, và vì mọi điều Người đã tạo dựng.

6 tháng Sáu: Yêu mến Đức Ki-tô không phải là một cảm tính hời hợt. Nó là một thái độ của tâm hồn chúng ta thể hiện khi chúng ta sống những điều Người muốn chúng ta thực hiện.

7 tháng Sáu: Với những người có Chúa Giê-su trong lòng, cái xấu chỉ là một dịp để yêu thương nhiều hơn.

8 tháng Sáu: Lễ Thánh Tâm nhắc chúng ta nhớ rằng Thiên Chúa yêu thương chúng ta trước: Người mãi luôn chờ đợi chúng ta, chào đón chúng ta vào trong trái tim của Người, vào trong tình yêu của Người.

9 tháng Sáu: Mẹ Maria chính là mẫu gương Thiên Chúa muốn Giáo hội của Người trở thành: một người Mẹ yêu thương và khiêm nhường, khó nghèo về vật chất nhưng giàu có trong tình yêu.

10 tháng Sáu: Bất kể chúng ta làm điều gì, hãy duy trì tiếng nói của Thánh Thần qua những công việc và hành động tốt lành.

11 tháng Sáu: Thánh Thần ban tặng cho chúng ta sức mạnh cần thiết để chúng ta đạt được sự nên thánh ngay giữa cuộc sống hàng ngày của chúng ta.

12 tháng Sáu: Trẻ em phải được chơi đùa, học hành và phát triển trong một môi trường thanh bình. Khốn cho những ai bóp nghẹt nguồn hy vọng đẹp của các em!

13 tháng Sáu: Đừng bao giờ chán ngán gặp gỡ Chúa Giê-su trong sự cầu nguyện, trong việc lắng nghe Lời Chúa, và trong việc lãnh nhận Thánh Thể.

14 tháng Sáu: Không ai quá nghèo đến mức không có gì để cho đi những gì họ có, nhưng trước tiên và trên hết là chính con người của họ.

15 tháng Sáu: Yêu thương luôn là sự phục vụ tha nhân. Vì yêu thương được tìm thấy qua hành động, không phải bằng lời nói.



[Chuyển ngữ: TRI KHOAN 22/6/2018]


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét