Chủ Nhật, 4 tháng 4, 2021

Viếng Vương cung Thánh đường Thánh Laurensô: “Ngoại thành” nhưng ở trung tâm của Giáo hội

Viếng Vương cung Thánh đường Thánh Laurensô: “Ngoại thành” nhưng ở trung tâm của Giáo hội

Viếng Vương cung Thánh đường Thánh Laurensô: “Ngoại thành” nhưng ở trung tâm của Giáo hội

RaksanstudioSStock | Shutterstock

Marinella Bandini

07/03/21


Nhà thờ Chặng Đàng Ngày 19: Từ xa xưa, địa điểm này là một nghĩa trang, và do đó nằm bên ngoài các tường thành.



Aleteia mời bạn thực hiện một chuyến hành hương Mùa Chay trên internet đi qua 42 nhà thờ chặng đàng của Roma: mỗi ngày một nhà thờ, từ 17 tháng Hai đến 11 tháng Tư.


Ngày 19

Vương cung thánh đường Thánh Laurensô Ngoại thành nằm trên ngôi mộ của tổng phó tế Laurensô, người đã chịu tử đạo năm 258; truyền thống nói rằng ngài bị thiêu sống trên một tấm vỉ sắt. Vào ngày thứ 9 chúng ta đã đến viếng nơi tử đạo của ngài; Bây giờ vào ngày 19, chúng ta trở lại mộ của ngài.

Thánh Laurensô là một trong những vị thánh được yêu mến và tôn kính nhất trong Giáo hội Roma. Ngài phụ trách ngân khố của cộng đoàn, và người ta kể rằng khi hoàng đế yêu cầu ngài giao lại tất cả tài sản của Giáo hội, ngài trình lên nhà vua những người nghèo mà tài sản đã được phân phát cho họ, và nói: “Đây là những kho báu của Giáo hội.”

Hoàng đế Constantine ra lệnh nhà thờ ban đầu được xây dựng trên khu vực chôn cất Thánh Laurensô, nhưng ngày nay chỉ còn lại một ít dấu vết của nó. Vào thế kỷ thứ 6, nó được xây dựng lại bởi Đức Giáo hoàng Pelagius II. Đức Giáo hoàng Honorius III đã cho nó hình dáng như hiện nay vào thế kỷ 13, sử dụng nhà thờ Pelagian làm gian cung thánh. Trong hầm mộ dưới bàn thờ chính là mộ của Thánh Laurensô.

Vương cung thánh đường Thánh Laurensô nằm ở ngoài các tường thành, dưới chân đồi Verano, vì từ xa xưa nơi đây là một nghĩa trang. Đây là lý do tại sao Vương cung thánh đường còn được gọi là “Nhà thờ Thánh Laurensô tại Verano.”

Nó là một trong “bảy nhà thờ” được đến viếng trong cuộc hành hương do Thánh Philip Neri thiết lập.

Truyền thống kể rằng vào ngày 10 tháng Tám, được gọi là “đêm của Thánh Laurensô” ở Ý, các ngôi sao băng của trận mưa sao băng Perseid là một lời nhắc nhở về các tia lửa bay lên trời từ tấm vỉ đỏ lửa mà thánh tử đạo đã bị giết trên đó.

Vì cái điên rồ của Thiên Chúa còn hơn cái khôn ngoan của loài người, và cái yếu đuối của Thiên Chúa còn hơn cái mạnh mẽ của loài người. (1 Cr 1:25)

* Phối hợp với Văn phòng Truyền thông Xã hội của Khu Tông tòa Roma.

Viếng Vương cung Thánh đường Thánh Laurensô: “Ngoại thành” nhưng ở trung tâm của Giáo hội

Vương cung Thánh đường Thánh Laurensô “Ngoại thành” (mặt ngoài)

Viếng Vương cung Thánh đường Thánh Laurensô: “Ngoại thành” nhưng ở trung tâm của Giáo hội

Quang cảnh Vương cung Thánh đường Thánh Laurensô “Ngoại thành”

Viếng Vương cung Thánh đường Thánh Laurensô: “Ngoại thành” nhưng ở trung tâm của Giáo hội

Vương cung Thánh đường Thánh Laurensô “Ngoại thành”. Dưới bàn thờ chính là lối vào hầm mộ, nơi chôn cất Thánh Laurensô

Viếng Vương cung Thánh đường Thánh Laurensô: “Ngoại thành” nhưng ở trung tâm của Giáo hội

Gian cung thánh của Vương cung Thánh đường Thánh Laurensô “Ngoại thành”

Viếng Vương cung Thánh đường Thánh Laurensô: “Ngoại thành” nhưng ở trung tâm của Giáo hội

Bức tranh sơn dầu Thánh Laurensô, với cành cọ tử đạo và tấm vỉ sắt mà ngài bị thiêu sống trên đó.

Quý vị đọc về truyền thống của các nhà thờ chặng đàng ở đây. Và xem các nhà thờ trước đây trong cuộc hành hương ở đây.


[Nguồn: aleteia]

[Chuyển Việt ngữ: TRI KHOAN 3/4/2021]


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét