Thứ Năm, 23 tháng 10, 2025

Đức Giáo Hoàng lên tàu! Đức Lêô đến thăm các bạn trẻ ra khơi với sứ mạng hy vọng

Đức Giáo Hoàng lên tàu! Đức Lêô đến thăm các bạn trẻ ra khơi với sứ mạng hy vọng

Đức Giáo Hoàng lên tàu! Đức Lêô đến thăm các bạn trẻ ra khơi với sứ mạng hy vọng

ALBERTO PIZZOLI | ALBERTO PIZZOLI


I.Media

18/10/25


“Đức Leo đã trải nghiệm tình huynh đệ mà chúng tôi sống trên tàu mỗi ngày. Ngài cùng ăn với chúng tôi, ngài lắng nghe chúng tôi, ngài thực sự thấu hiểu điều chúng tôi đang cố gắng thực hiện.”

Ngày 17 tháng Mười năm 2025, Đức Thánh Cha Lêô XIV đã lên boong tàu Bel Espoir, một con tàu ba cột buồm đang neo đậu tại cảng Ostia, để gặp gỡ các bạn trẻ tham gia một chuyến hải hành vòng quanh Địa Trung Hải do Tổng giáo phận Marseille tổ chức. Đức Thánh Cha cảm ơn thủy thủ đoàn, vì như tên gọi của “tàu huấn luyện” này, họ là những dấu chỉ của niềm hy vọng.

Trong hai ngày, chiếc thuyền buồm Bel Espoir (Hy vọng tươi đẹp) đã neo ở cuối đê chắn sóng tại cảng du lịch Ostia, cách xa đám đông, hướng về một mặt biển yên bình và ngập nắng. Được vận hành bởi hiệp hội “Những Người Bạn Thứ Năm-Chúa Nhật,” một hiệp hội được thành lập bởi linh mục người Breton Michel Jaouen vào những năm 1960 nhằm giúp tái hòa nhập xã hội cho những người trẻ nghiện ma túy, con tàu ba cột buồm dài 29 mét này đã xuất phát từ Naples, nơi nó đã đón 22 bạn trẻ vùng Địa Trung Hải lên tàu.

Các bạn trẻ đến từ nhiều quốc gia, các nền tảng văn hóa và tôn giáo khác nhau, đã thảo luận về nhiệm vụ khó khăn là xây dựng hòa bình, chủ đề của chuyến đi, đồng thời tham gia vào đời sống trên tàu dưới sự hướng dẫn của hơn mười người lớn đi cùng. Trong vài ngày tới, họ sẽ cập bến Marseille, kết thúc hành trình kéo dài hơn một năm vòng quanh biển Mare Nostrum (biển Địa Trung Hải) do tổng giáo phận của Thành phố Phocaea tổ chức.

Đức Lêô quyết định tham gia chuyến hải hành

Trên cầu cảng, một bầu khí có chút căng thẳng bao trùm chiều thứ Sáu: các nhân viên an ninh mặc vest đứng cạnh hơn chục bạn trẻ chân đất, làn da rám nắng sau nhiều ngày lênh đênh trên biển, cùng với các linh mục mặc áo chùng thâm và Đức Hồng y Jean-Marc Aveline, Tổng giám mục Marseille, người đã đến vào phút chót từ Pháp.

Trên đỉnh cột buồm chính, thủy thủ đoàn đã kéo lên lá cờ trắng vàng của Vatican.

Đức Giáo Hoàng lên tàu! Đức Lêô đến thăm các bạn trẻ ra khơi với sứ mạng hy vọng

ALBERTO PIZZOLI | ALBERTO PIZZOLI

Việc Đức Thánh Cha Lêô XIV đến vào cuối buổi chiều đã được giữ bí mật cho đến phút cuối: các thủy thủ chỉ biết tin vài giờ trước khi tàu cập cảng Roma. Tuy nhiên, kế hoạch cho cuộc gặp gỡ giữa Đức Thánh Cha và thủy thủ đoàn đã được chuẩn bị từ lâu: Đức Hồng y Aveline đã trình bày về hành trình của tàu Bel Espoir với Đức Thánh Cha Phanxicô tại Vatican vào năm 2024, trong buổi gặp gỡ có sự tham dự của Đức Hồng y Robert Francis Prevost lúc bấy giờ.

Chuyến hải hành gồm tám chặng, với các điểm dừng tại Tây Ban Nha, Hy Lạp, Balkan, Maghreb... và chặng cuối cùng giữa Naples và Marseille, với một điểm dừng gần Roma. Đức Tổng giám mục Marseille đã lên kế hoạch cho một buổi yết kiến tại Vatican, nhưng sau khi Đức Lêô XIV được bầu chọn, ngài đề nghị gặp họ trực tiếp tại Ostia.

Khi mặt trời dần khuất bóng nơi chân trời, Đức Thánh Cha đến bằng xe hơi. Ngài chào các nhà chức trách địa phương, và ngài được chào đón bằng những bài ca của thủy thủ đoàn trước khi lên tàu để chào hỏi từng người một. Các bạn trẻ lần lượt tự giới thiệu và giải thích với Đức Thánh Cha quê quán của mình: Ý, Pháp, Bosnia, Croatia, Tây Ban Nha, Palestine, Libya... Tổng cộng, có 14 quốc gia quanh Địa Trung Hải được đại diện trên tàu.

“Thế giới hôm nay, hơn cả lời nói, cần những dấu chỉ và những biểu lộ mang lại niềm hy vọng. Ngay từ tên gọi của con tàu này, cũng như sự hiện diện của tất cả các con ở đây hôm nay, các con thực sự là dấu chỉ của niềm hy vọng cho Địa Trung Hải và cho thế giới,” Đức Thánh Cha nhấn mạnh trong bài phát biểu ngắn gọn, ứng khẩu của ngài ở mũi tàu.

Đức Giáo Hoàng lên tàu! Đức Lêô đến thăm các bạn trẻ ra khơi với sứ mạng hy vọng

ALBERTO PIZZOLI | ALBERTO PIZZOLI

Cảm ơn các bạn trẻ đã cho phép ngài được trở thành một phần của “hành trình dài” mà con tàu của họ đã thực hiện trong hơn một năm qua, ngài nhấn mạnh đến trải nghiệm tích cực về đối thoại mà họ đã có trên tàu, nhắc nhở rằng đối thoại có nghĩa là “học cách nói chuyện với nhau, cùng ngồi lại, học hỏi, lắng nghe, bày tỏ ý tưởng và giá trị của riêng mình, đồng thời tôn trọng lẫn nhau để những người khác cảm thấy rằng họ thực sự được lắng nghe."

“Thật là một trải nghiệm tuyệt vời khi được làm quen với mọi người, khi các con đi vòng quanh Địa Trung Hải, xuất phát từ những quốc gia và nền văn hóa khác nhau, và nói ngôn ngữ khác nhau,” Đức Thánh Cha nói, khen ngợi khả năng học cách sống chung trong sự tôn trọng, cùng vượt qua những khó khăn khi ở “trên một chiếc thuyền nhỏ như thế này.”

Ngài nói rằng đó là “một kinh nghiệm tuyệt vời cho tất cả các con là những người thanh niên, nhưng là điều mà các con có thể dạy cho tất cả chúng ta.”

Khi biết rằng có một số bạn trẻ đến từ Palestine, Đức Thánh Cha kết luận với sự cần thiết của việc “học cách sống trong hòa bình.” Ngài kêu gọi họ trở thành “những người kiến tạo hòa bình” trong một thế giới “ngày càng nghiêng về bạo lực, hận thù, chia rẽ, xa cách và phân cực.”

Ý nghĩa của Ostia đối với Thánh Augustinô

Sau đó, Thánh Cha được hướng dẫn đi thăm toàn bộ con tàu, thăm boong trên và các boong dưới, nơi có các cabin, nhà bếp và buồng lái, trước khi cùng tất cả các bạn trẻ vào phòng ăn để dùng một bữa ăn nhẹ dài, thân mật.

Thực đơn gồm có bánh nướng, bánh ngọt và bánh mì do các thành viên thủy thủ đoàn nướng cho vị khách danh dự của họ – một bữa tiệc được chia sẻ trong khi bốn bạn trẻ từ Palestine, Bosnia, Libya và Ý trình bày cho Đức Thánh Cha những chứng ngôn của họ.

Đức Giáo Hoàng lên tàu! Đức Lêô đến thăm các bạn trẻ ra khơi với sứ mạng hy vọng

ALBERTO PIZZOLI | ALBERTO PIZZOLI

Sau đó, một cây đàn guitar được chuyền qua khung cửa sổ nhỏ, và thủy thủ đoàn cùng đồng ca một bài hát được sáng tác đặc biệt cho Đức Lêô XIV, và kết bằng tràng pháo tay và giây phút cầu nguyện. Cuối cùng, Đức Thánh Cha trở lại bến tàu, chụp một bức ảnh chung với tất cả mọi người tham dự, rồi trở về Vatican.

“Đức Leo đã trải nghiệm tình huynh đệ mà chúng tôi sống trên tàu mỗi ngày. Ngài cùng ăn với chúng tôi, ngài lắng nghe chúng tôi, ngài thực sự thấu hiểu điều chúng tôi đang cố gắng thực hiện,” Amara, một người Naples gốc Bờ Biển Ngà bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc vì đã có cơ hội gặp được Đức Giáo hoàng.

Quitterie, một phụ nữ 31 tuổi đến từ Marseille làm việc với các hiệp hội hỗ trợ người khuyết tật, thuật lại rằng Đức Giáo hoàng đã kể cho họ một chút về tuổi trẻ của ngài ở Chicago và “sự yêu thích các nền văn hóa khác nhau” của ngài.

Cô nói: “Ngài cũng nhấn mạnh rằng, trước khi thay đổi thế giới, bạn phải thay đổi chính mình."

Đức Hồng y Aveline, bày tỏ sự hài lòng rất lớn về cuộc gặp gỡ này, nhấn mạnh ý nghĩa của việc chọn Ostia làm nơi diễn ra cuộc gặp gỡ với Đức Lêô XIV – bởi đây chính là thành phố nơi Thánh Augustinô và thân mẫu ngài là Thánh Monica, đã được thị kiến, và vài ngày sau đó, Thánh Monica qua đời.

Ngài vui mừng trước nguồn khích lệ mà cuộc gặp gỡ này mang đến cho các bạn trẻ, bảo đảm với họ rằng họ mang trong mình “một tiềm năng phi thường cho hòa bình.”

Đức Thánh Cha nói: “Cha luôn nhớ một câu nói của Thánh Augustinô – bây giờ chúng ta đang ở Ostia: ‘Nếu bạn muốn thay đổi thế giới và làm cho thế giới trở thành một nơi tốt đẹp hơn, bạn phải bắt đầu bằng việc thay đổi chính mình.’ Cha hy vọng và cầu nguyện rằng mỗi người trong các con, đó là một bài học mà các con cũng đã học được trong thời gian này. Làm thế nào để tôi trở thành một người tốt hơn? Làm thế nào để tôi trở thành một người kiến tạo hòa bình? Làm thế nào để tôi trở thành một người sống cam kết thúc đẩy công lý, tình huynh đệ, sự hiểu biết và tôn trọng lẫn nhau? Và để nói rằng, tôi làm điều đó vì niềm tin của tôi vào Thiên Chúa và vì Tin Mừng. Cha tin rằng Chúa Giêsu Kitô đã dạy điều đó rất rõ ràng, và Người đã cứu chuộc tất cả chúng ta bằng chính sự đau khổ của Người trên thập giá. Chúa mời gọi chúng ta noi gương đời sống của Người và phục vụ lẫn nhau. Với tâm tình ấy, cha nghĩ rằng chúng ta thật sự có thể thay đổi thế giới. Cảm ơn các con.”

Sau một buổi ăn mừng nhỏ, ngẫu hứng của các bạn trẻ trên cầu cảng, chiếc Bel Espoir đã nhổ neo lúc hoàng hôn. Nó hướng về Corsica, rồi tới Marseille, nơi tổ chức sự kiện kết thúc dự án lớn này, dự án được khởi động sau chuyến thăm của Đức Thánh Cha Phanxicô vào năm 2023.


[Nguồn: aleteia]

[Chuyển Việt ngữ: TRI KHOAN 21/10/2025]


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét