Thứ Năm, 28 tháng 7, 2016

Những ấn tượng về những bước chân đầu tiên của Đức Thánh Cha Phanxico đặt trên đất Ba lan

Những ấn tượng về những bước chân đầu tiên của Đức Thánh Cha Phanxico đặt trên đất Ba lan

Pope Francis greets faithful and pilgrims on his way to the Royal Wawel Castle in Krakow - AP
Đức Thánh Cha Phanxico chào những tín hữu và khách hành hương trên đường ngài đến Lâu đài Hoàng gia Wawel ở Krakow - AP
27/07/2016 19:13
(Vatican Radio) Đức Thánh Cha Phanxico đã đến Ba lan để bắt đầu chuyến tông du năm ngày.
Đó là chuyến kinh lý thứ 15 của ngài ra nước ngoài và có rất nhiều điểm nhấn trong việc tham dự Ngày giới trẻ Thế giới lần thứ 31 diễn ra ở Krakow, tại đây ngài sẽ chủ tế một ‘Via Crucis’, dâng Thánh lễ Bế mạc và gặp gỡ khoảng chục ngàn bạn trẻ từ khắp nơi trên thế giới qua nhiều sự kiện khác nhau.
Trong suốt chuyến thăm Đức Thánh Cha cũng sẽ đi thăm trại tập trung Auschwitz-Birkenau cũ của Đức Quốc xã, ngài sẽ dâng Thánh lễ tại Đền thờ Jasna Gora linh thiêng nhất của dân tộc và ngài sẽ cầu nguyện tại Đền thờ Lòng Chúa Thương xót.
Sau khi đáp máy bay ở Krakow chiều nay Đức Thánh Cha Phanxico đọc diễn văn trước các nhà lãnh đạo chính trị của đất nước và thúc giục họ chào đón những người tị nạn di tản khỏi vùng chiến và đói khổ.
Lydia O’Kane thuộc đài phát thanh Vatican ỏ Ba lan tường thuật chuyến đi của Đức Thánh Cha. Chị nói về những bước chân đầu tiên của ngài đặt trên đất Ba lan và về sự tiếp đón ngài nhận được ...

[Nguồn: en.radiovaticana.va]


[Chuyển ngữ: TRI KHOAN 28/07/2016]



Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét