Chủ Nhật, 29 tháng 1, 2017

Đức Thánh Cha: Sợ hãi tất cả, một tội làm tê liệt người Ki-tô hữu

Đức Thánh Cha: Sợ hãi tất cả, một tội làm tê liệt người Ki-tô hữu

Pope Francis preaches at the morning Mass at the Casa Santa Marta.
Đức Thánh Cha Phanxico giảng lễ Sáng trong nhà nguyện Thánh Marta.
27/01/2017 12:47
(Vatican Radio) Thiên Chúa giải phóng chúng ta khỏi tội làm tê liệt chúng ta là người Ki-tô hữu: nhát gan, sợ hãi tất cả mọi thứ, nó làm chúng ta không có sự ghi nhớ, không cậy trông, không can đảm, và không kiên nhẫn. Đó là thông điệp của Đức Thánh Cha Phanxico trong Thánh Lễ sáng thứ Sáu trong nhà nguyện Thánh Marta.


Nhớ lại công trình cứu độ của Thiên Chúa trong đời sống của tôi
Đức Thánh Cha Phanxico nói rằng Bài đọc trong ngày trích thư gửi tín hữu Do thái thúc đẩy chúng ta sống đời sống Ki-tô hữu với ba điểm tương quan: quá khứ, hiện tại, và tương lai. Trước tiên, bài đọc mời gọi chúng ta hãy nhớ lại, vì “đời sống Ki-tô hữu không phải bắt đầu hôm nay: nó tiếp tục đến hôm nay.” Nhớ lại là “gợi nhớ lại mọi điều”: những điều tốt đẹp, và những điều chưa tốt, và đặt câu chuyện của tôi “trước nhan Thiên Chúa”: mà không che giấu nó:
“‘Thưa anh em, hãy gợi nhớ lại những ngày đầu tiên đó: những ngày đầy nhiệt huyết, những ngày tiến bước trong đức tin, khi anh em bắt đầu đời sống đức tin, những thử thách đau khổ … Anh em không hiểu được đời sống người Ki-tô hữu, thậm chí đời sống tinh thần mỗi ngày, mà không có sự ghi nhớ. Không những anh em không hiểu: anh em không thể sống theo con đường của một Ki-tô hữu mà không có sự ghi nhớ. Sự ghi nhớ về ơn cứu độ của Thiên Chúa trong đời sống của tôi, sự ghi nhớ những khó khăn trong cuộc đời của tôi; nhưng bằng cách nào Thiên Chúa đã cứu tôi thoát khỏi những khó khăn đó? Ghi nhớ là một ân sủng: một ân sủng để cầu xin. ‘Lạy Chúa, xin cho con không quên bước đi của Ngài trong cuộc đời của con, xin cho con không quên những thời gian tốt đẹp, và cả những thời gian tồi tệ; những niềm vui và những thập giá.’ Người Ki-tô hữu là một người ghi nhớ.”


Sống trong hy vọng được gặp gỡ Chúa Giê-su
Tác giả Thư sau đó cho chúng ta hiểu rằng “chúng ta đang trên hành trình mong đợi một điều gì đó,” mong đợi “đạt được một đích đến: sự gặp gỡ, sự gặp gỡ với Thiên Chúa.” “Và ngài khuyến khích chúng ta sống bằng đức tin”:
“Hy vọng: hướng nhìn về tương lai. Vì chúng ta không thể sống một đời sống Ki-tô hữu mà không có sự ghi nhớ về những bước đường đã đi qua, chúng ta không thể sống một đời sống Ki-tô hữu mà không hướng về tương lai trong sự hy vọng … hy vọng được gặp Chúa. Và ngài dùng một cụm từ rất đẹp: ‘chỉ một giây chút thoáng qua …’ Ồ, cuộc sống chỉ thoáng qua như một hơi thở thôi sao? Nó lướt qua. Khi chúng ta còn trẻ, chúng ta nghĩ rằng chúng ta còn rất nhiều thời gian phía trước, nhưng rồi cuộc sống dạy chúng ta rằng những câu mà tất cả chúng ta đều nói: ‘Nhưng thời gian trôi qua nhanh quá!’ Nó đến rất nhanh. Nhưng sự hy vọng gặp gỡ, nó là một cuộc sống khá căng thẳng, giữa sự ghi nhớ và hy vọng, quá khứ và tương lai.”


Sống hiện tại với lòng can đảm và kiên nhẫn
Cuối cùng, lá Thư mời gọi chúng ta sống hiện tại, “thường gặp những lúc đau khổ và buồn bã,” với “lòng can đảm và kiên nhẫn”: nghĩa là, với lòng chân thành, không xấu hổ, và chịu đựng mọi biến cố của cuộc sống. Chúng ta là những tội nhân, Đức Thánh Cha giải thích – tất cả chúng ta. “Ai là người đầu tiên, và ai là người sau … nếu anh em muốn, chúng ta có thể liệt kê một danh sách về sau, nhưng tất cả chúng ta là những tội nhân. Tất cả chúng ta. Nhưng chúng ta hãy tiến bước với lòng can đảm và sự kiên nhẫn. Chúng ta không dừng lại chỗ đó, không đứng lại, vì điều đó không làm chúng ta trưởng thành.”


Tội là tê liệt người Ki-tô hữu: sự nhát gan
Cuối cùng, tác giả Thư gửi tín hữu Do thái thúc giục chúng ta không vướng vào cái tội lấy mất sự ghi nhớ, sự hy vọng, lòng can đảm, và sự kiên nhẫn của chúng ta: sự nhát gan. “Nó là một tội không cho phép chúng ta tiến bước, vì sợ.” Vì thế Chúa Giê-su nói, “Đừng sợ.” Người nhát gan là những “người luôn luôn đi lùi lại, người bảo vệ cho mình quá mức, người sợ hãi tất cả mọi thứ”:
“‘Không phiêu lưu, không … phải khôn ngoan thôi …’ Tất cả những điều răn, tất cả … Vâng, đúng như vậy, nhưng điều này cũng làm cho anh em bị tê liệt, nó làm cho anh em quên rất nhiều ân sủng đã đón nhận, nó lấy mất sự hy vọng, vì nó không cho phép anh em tiến bước. Và hiện tại của một người Ki-tô hữu, của một người Ki-tô hữu như vậy, giống như khi một người đang đi trên đường và một cơn mưa bất chợt ập đến, và áo khoác không còn thoải mái nữa, các sợi vải co lại … Những tâm hồn bị giam hãm … Đây là sự nhát gan:  đây là một tội phản lại sự ghi nhớ, lòng can đảm, sự kiên nhẫn, và sự hy vọng. Nguyện xin Thiên Chúa làm cho chúng ta trưởng thành trong sự ghi nhớ, làm cho chúng ta trưởng thành trong hy vọng, cho chúng ta lòng can đảm và sự kiên nhẫn và giải thoát chúng ta khỏi sự nhát gan, sự sợ hãi tất cả mọi thứ … Những tâm hồn co cụm lại để bảo vệ chúng ta. Và Chúa Giê-su nói: ‘Ai cứu mạng sống mình sẽ bị mất.’”


[Nguồn: radiovaticana]


[Chuyển ngữ: TRI KHOAN 28/01/2017]


Đức Thánh Cha: Sợ hãi tất cả, một tội làm tê liệt người Ki-tô hữu
Đức Thánh Cha: Sợ hãi tất cả, một tội làm tê liệt người Ki-tô hữu
Đức Thánh Cha: Sợ hãi tất cả, một tội làm tê liệt người Ki-tô hữu
Đức Thánh Cha: Sợ hãi tất cả, một tội làm tê liệt người Ki-tô hữu
Đức Thánh Cha: Sợ hãi tất cả, một tội làm tê liệt người Ki-tô hữu
Đức Thánh Cha: Sợ hãi tất cả, một tội làm tê liệt người Ki-tô hữu
Đức Thánh Cha: Sợ hãi tất cả, một tội làm tê liệt người Ki-tô hữu
Đức Thánh Cha: Sợ hãi tất cả, một tội làm tê liệt người Ki-tô hữu

Đức Thánh Cha: Sợ hãi tất cả, một tội làm tê liệt người Ki-tô hữu


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét