Thứ Hai, 16 tháng 1, 2017

Giảng Huấn Kinh Truyền Tin: Sự Cần Thiết Chuẩn Bị Cho Chúa Giê-su Đến

Giảng Huấn Kinh Truyền Tin: Sự Cần Thiết Chuẩn Bị Cho Chúa Giê-su Đến

“Chúa Giê-su là Đấng Mê-xi-a, Vua của dân Israel … Con Chiên Thiên Chúa, đã tự hiến mình và xóa tội trần gian”
15 tháng 1, 2017
Giảng Huấn Kinh Truyền Tin: Sự Cần Thiết Chuẩn Bị Cho Chúa Giê-su Đến
Angelus / PHOTO.VA - OSSERVATORE ROMANO
Dưới đây là bản dịch của ZENIT bài giảng của Đức Thánh Cha Phanxico hôm nay trước và sau khi đọc Kinh Truyền Tin giữa trưa với những người tập trung tại Quảng Trường Thánh Phê-rô.
* * *
Trước Kinh Truyền Tin:
Anh chị em thân mến, xin chào anh chị em!
Trọng tâm của Tin mừng hôm nay là lời của Thánh Gioan Tẩy Giả: “Đây Chiên Thiên Chúa, đây là Đấng xóa tội trần gian!” (c. 29) — một câu nói, kèm theo là một ánh mắt nhìn và cử chỉ của bàn tay giới thiệu Ngài, Chúa Giê-su.
Chúng ta hãy hình dung ra cảnh lúc đó. Chúng ta đang trên bờ sông Gio-đan. Gioan đang làm phép rửa; có rất nhiều người, đàn ông và phụ nữ đủ mọi độ tuổi đã đến đó, đến dòng sông, để lãnh nhận Phép Rửa từ tay của một con người đã nhắc nhớ rất nhiều những điều Ê-li-a, ngôn sứ vĩ đại chín thế kỷ trước đó đã thanh tẩy người Israel khỏi ngẫu thần và dẫn đưa họ trở về với đức tin thật vào Thiên Chúa của Giao Ước, Thiên Chúa của Abraham, của I-sa-ac và của Gia-cóp.
Gioan rao giảng rằng Nước Chúa đang đến gần, rằng Đấng Mê-xi-a sắp tỏ lộ mình ra và rằng mỗi người cần phải chuẩn bị, phải hoán cải và phải sống công chính; và ông bắt đầu rửa tội trong dòng sông Gio-đan để cho người ta có được một phương cách đền tội cụ thể (xem Mt 3:1-6). Những người này đến để ăn năn hối lỗi tội của họ, để sám hối, để bắt đầu lại cuộc sống mới. Ông biết, Gioan biết rằng Đấng Mê-xi-a, hiến tế của Thiên Chúa, đang đến gần, và dấu chỉ để nhận biết Ngài là Thánh Thần sẽ ngự trên Ngài; Ngài sẽ đem xuống Phép Rửa thật sự, Phép Rửa trong Chúa Thánh Thần (xem Gioan 1:33).
Và hãy chú ý, giây phút đó đến: Chúa Giê-su xuất hiện trên bờ sông, giữa đám đông người — giống như tất cả chúng ta –. Và hành động công khai đầu tiên của Ngài, điều đầu tiên Ngài làm khi Ngài rời khỏi căn nhà Nazaret ở tuổi 30: Ngài đi Giu-đê-a, đến sông Gio-đan và để Gioan làm phép rửa cho Ngài. Chúng ta biết chuyện gì đã xảy ra — chúng ta kỷ niệm vào Chúa nhật trước – Chúa Thánh Thần ngự trên Chúa Giê-su dưới hình chim bồ câu và tiếng của Chúa Cha loan báo Ngài là Con yêu dấu (xem Mt 3:16-17). Đó là dấu hiệu Gioan đang chờ đợi. Đó chính là Ngài! Giê-su là Đấng Mê-xi-a. Gioan bị chưng hửng, vì Ngài tỏ lộ mình ra theo một cách không ai ngờ đến: giữa mọi tội nhân, chịu phép rửa giống như họ, còn hơn thế nữa, bởi chính họ. Tuy nhiên, Chúa Thánh Thần soi sáng cho Gioan và làm cho ông hiểu rằng bằng cách này sự công bình của Thiên Chúa được trở nên trọn vẹn, chương trình cứu độ của Ngài được hoàn tất: Giê-su là Đấng Mê-xi-a, Vua dân Israel, nhưng không dùng quyền lực của thế gian này, mà là Chiên Thiên Chúa, tự hiến Thân mình và xóa mọi tội của trần gian.
Gioan giới thiệu Ngài với dân chúng và với các môn đệ, vì Gioan có một số các môn đệ, những người chọn ông làm người hướng dẫn tinh thần, và một số người trong đó thực ra về sau trở thành những môn đệ đầu tiên của Chúa Giê-su. Chúng ta biết rõ tên của họ: Simon về sau được gọi là Phê-rô, người anh của ông là An-rê, Gia-cô-bê và em là Gioan — tất cả đều là ngư phủ, đều là người Ga-li-lê như Chúa Giê-su.
Anh chị em thân mến, tại sao chúng ta lại dừng lâu ở cảnh này? Vì nó mang tính quả quyết chắc chắn! Nó không phải là một giai thoại. Nó là một sự kiện lịch sử chắc chắn! Cảnh này là làm vững cho đức tin của chúng ta, và nó cũng làm vững cho sứ mạng của Giáo hội. Giáo hội được kêu gọi trong mọi thời đại phải làm công việc mà Gioan Tẩy Giả đã làm, là giới thiệu Chúa Giê-su cho mọi người rằng: “Đây là Chiên Thiên Chúa, đây là Đấng chuộc tội trần gian! Người là Đấng Cứu Độ duy nhất! Người là Thiên Chúa, khiêm nhường, ở giữa những tội nhân, nhưng đó chính là Ngài, là Ngài; không một ai khác có quyền bính sẽ đến; không, không, đó là Ngài!
Và đây là những lời mà chúng tôi là các linh mục nhắc lại mỗi ngày trong Thánh Lễ, khi chúng tôi giới thiệu cho mọi người bánh và rượu đã trở thành Mình và Máu Đức Ki-tô. Nghi thức phụng vụ này trình bày toàn bộ sứ mạng của Giáo hội, không phải tuyên xưng cho chính mình. Thật rắc rối, thật rắc rối nếu Giáo hội tuyên xưng cho mình; như vậy Giáo hội đã mất la bàn định hướng, không biết mình đang đi về đâu! Giáo hội tuyên xưng Đức Ki-tô; Giáo hội không đưa mình lên. Giáo hội tôn vinh Đức Ki-tô. Vì chính là Người và chỉ có Người cứu dân Người khỏi tội lỗi, Người giải thoát họ và dẫn đưa họ về miền đất tự do thực sự.
Nguyện xin Mẹ Maria, Mẹ của Chiên Thiên Chúa, giúp chúng con tin tưởng và bước theo Ngài.
*****
Sau Kinh Truyền Tin
Anh chị em thân mến,
Hôm nay là kỷ niệm Ngày Người Tị Nạn và Di Cư Thế giới, hướng về với chủ đề “Những Người Di Cư Bé Nhỏ, Mong Manh và Không Có Tiếng Nói. Những người anh em bé nhỏ này là anh em của chúng ta, đặc biệt khi các em không có ai đi theo, đang bị phơi bày trước bao nhiêu sự nguy hiểm. Và tôi nói với anh chị em, con số đó rất nhiều! Điều cần thiết bây giờ là phải thông qua mọi biện pháp khả thi để bảo đảm việc bảo vệ cho những người di cư nhỏ tuổi này, cũng như sự hội nhập của các em.
Một lời chào đặc biệt xin gửi đến các nhóm sắc tộc khác nhau tập họp ở đây. Các bạn thân mến, tôi hy vọng các bạn có thể sống yên bình trong những vùng địa phương đón nhận các bạn, hãy tôn trọng luật pháp và truyền thống của họ và đồng thời, bảo vệ những giá trị của văn hóa bản địa của các bạn. Sự gặp gỡ của nhiều nền văn hóa luôn luôn làm phong phú cho nhau! Tôi xin cảm ơn Văn phòng Di dân của Giáo phận Roma và tất cả những người làm việc với người di cư để đón nhận và hỗ trợ họ với những khó khăn của họ, và tôi khuyến khích anh chị em tiếp tục trong công việc này, nhớ lại mẫu gương của Thánh Phanxico Xavier Cabrini, Bổn mạng của những người di cư, năm nay chúng ta kỷ niệm 100 năm ngày mất của ngài. Vị nữ tu anh dũng này đã cống hiến đời mình để đem yêu thương của Đức Ki-tô đến với tất cả những người phải xa quê hương và gia đình. Nguyện xin chứng tá của thánh nữ giúp quý vị biết chăm sóc cho những người anh em nước ngoài, là những người mang hình ảnh của Chúa Giê-su, thường bị đau khổ, chối bỏ và bị làm nhục nhã. Không biết bao nhiêu lần trong Kinh Thánh Thiên Chúa đòi hỏi chúng ta phải chào đón người di cư và người nước ngoài, nhớ rằng chúng ta cũng là những người nước ngoài!
Cha xin chào thân ái tất cả anh chị em, các tín hữu thân yêu từ nhiều giáo xứ trong nước Ý và các nước khác,cũng nhưng các hội đoàn và các nhóm, đặc biệt là các sinh viên của Học viện Melendez Valdes de Villafranca de los Barros của Tây Ban Nha.
Cha xin chúc tất cả một Chúa nhật tốt lành và bữa trưa ngon miệng. Và, xin đừng quên cầu nguyện cho cha. Xin cảm ơn anh chị em!
[Văn bản gốc: tiếng Ý]  [Bản dịch (tiếng Anh) của ZENIT]


[Nguồn: zenit]


[Chuyển ngữ: TRI KHOAN 16/01/2017]

Giảng Huấn Kinh Truyền Tin: Sự Cần Thiết Chuẩn Bị Cho Chúa Giê-su Đến
Giảng Huấn Kinh Truyền Tin: Sự Cần Thiết Chuẩn Bị Cho Chúa Giê-su Đến
Giảng Huấn Kinh Truyền Tin: Sự Cần Thiết Chuẩn Bị Cho Chúa Giê-su Đến
Giảng Huấn Kinh Truyền Tin: Sự Cần Thiết Chuẩn Bị Cho Chúa Giê-su Đến
Giảng Huấn Kinh Truyền Tin: Sự Cần Thiết Chuẩn Bị Cho Chúa Giê-su Đến
Giảng Huấn Kinh Truyền Tin: Sự Cần Thiết Chuẩn Bị Cho Chúa Giê-su Đến

Giảng Huấn Kinh Truyền Tin: Sự Cần Thiết Chuẩn Bị Cho Chúa Giê-su Đến



Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét