Thứ Ba, 14 tháng 11, 2017

Nhà nguyện Thánh Marta: ‘Tính thiếu mạch lạc’ dễ trở thành ‘vũ khí’ cho ma quỷ

Nhà nguyện Thánh Marta: ‘Tính thiếu mạch lạc’ dễ trở thành ‘vũ khí’ cho ma quỷ

‘Nói một đàng làm một nẻo’
13 tháng 11, 2017
Nhà nguyện Thánh Marta: ‘Tính thiếu mạch lạc’ dễ trở thành ‘vũ khí’ cho ma quỷ
© L'Osservatore Romano
Đức Thánh Cha Phanxico cảnh báo trong Lễ sáng ngày 13 tháng Mười Một tại nhà nguyện Thánh Marta trong Vatican, “Sự thiếu mạch lạc của người Ki-tô hữu là một trong những vũ khí đơn giản nhất là ma quỷ có được” để làm cho Dân Chúa xa lánh Người.”
Trong bài giảng theo tường thuật của Đài Phát thanh Vatican bằng tiếng Ý, Đức Thánh Cha phân tích bài Tin mừng trong ngày (Lc 17:1-6), trong đó Chúa Giê-su nói: “Không thể không có những cớ làm cho người ta vấp ngã; nhưng khốn cho kẻ làm cớ cho người ta vấp ngã! … Anh em hãy đề phòng!”
Ý Chúa Giê-su muốn nói: “hãy cảnh giác đừng làm gương mù gương xấu,” Đức Thánh Cha giải thích. “Gương xấu là tội vì gương xấu làm tổn thương; nó gây ra những vết thương những người dễ bị tổn thương nhất của Dân Chúa và nó làm tổn thương những người bé nhỏ nhất của Dân Chúa. Và thường thường những vết thương này kéo dài suốt đời.”
Thậm chí còn tệ hơn những vết thương, “gương xấu có thể giết chết: giết chết hy vọng … giết chết gia đình, giết chết nhiều tâm hồn …,” ngài nói thêm.
Đức Thánh Cha tố cáo “sự thiếu mạch lạc” như là một nguồn gốc của gương xấu. “Có bao nhiêu người Ki-tô hữu, vì gương xấu của họ, vì sự thiếu mạch lạc của họ, đã làm cho người ta xa lánh Chúa … Sự thiếu mạch lạc của người Ki-tô hữu là một trong những vũ khí đơn giản nhất của ma quỷ để làm suy yếu Dân Chúa và làm cho Dân Chúa xa lánh Người. Nói một đàng nhưng làm một nẻo.”
Đức Thánh Cha cũng nói đến những gương xấu xuất phát từ các mục tử. “Chúa Giê-su nói với chúng ta rằng con người không thể thờ hai chủ, Thiên Chúa và tiền bạc, và khi một mục tử gắn chặt với đồng tiền, người đó đã làm gương xấu. Mỗi người mục tử hãy tự hỏi mình: tôi thích đồng tiền tới mức độ nào? Hoặc, người mục tử tìm cách để làm mình nổi bật lên, bị dẫn dắt đi lên bởi tính hư ảo, thay vì phải là người hiền lành, khiêm nhường, vì tính hiền lành và khiêm nhường làm cho dễ gần với người dân. Hoặc người mục tử cảm thấy mình là ông chủ và luôn ra lệnh cho người khác, một con người tự cao.”
Đúc kết, Đức Thánh Cha mời gọi mọi người hãy kiểm điểm lại lương tâm bằng những câu hỏi này: “Đời sống của tôi thiếu mạch lạc tới mức độ nào? Đời sống đó có gắn kết mạch lạc với Tin mừng, gắn kết với Thiên Chúa không? Tôi có làm gương xấu không, và nếu có thì gương xấu như thế nào? Và bằng cách đó chúng ta có thể trả lời cho Thiên Chúa và đến gần Người hơn.”

[Nguồn: zenit]

[Chuyển Việt ngữ: TRI KHOAN 14/11/2017]


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét