Thứ Hai, 8 tháng 1, 2018

Một Cha dòng Tên, một Cha dòng Đa minh, và một Cha dòng Phanxico có một thị kiến về Gia đình Thánh …

Một Cha dòng Tên, một Cha dòng Đa minh, và một Cha dòng Phanxico có một thị kiến về Gia đình Thánh …

05 tháng Một, 2018
Một Cha dòng Tên, một Cha dòng Đa minh, và một Cha dòng Phanxico có một thị kiến về Gia đình Thánh …
Antoine Mekary | Aleteia

Một câu chuyện tiếu lâm khác về ba Dòng trong số những Dòng nổi tiếng nhất của Công giáo.

Một Cha dòng Tên, một Cha dòng Đa minh, và một cha Dòng Phanxico đang tản bộ dọc theo hàng hiên của một tu viện cổ trong thời gian các cha đang tĩnh tâm, trao đổi về sự vĩ đại của các vị thánh thành lập các dòng của mình. Bất thình lình Gia đình Thánh hiện ra trước mặt các cha: Chúa Hài đồng Giê-su đang nằm trong máng cỏ, Mẹ Maria và Thánh Giu-se đang ngắm nhìn Ngài.

Cha dòng Phanxico ngay lập tức quỳ sấp mặt xuống đất. Cha nói, “Ôi các hiền huynh, thật lạ lùng thay đứng trước cảnh khiêm hạ của Thiên Chúa, Người sẵn sàng sinh ra trong cảnh nghèo khó như vậy.”

Cha dòng Đa minh quỳ xuống: “Các hiền huynh, chúng ta hãy chiêm ngắm hình ảnh tuyệt mỹ của Chúa Ba Ngôi nơi Gia đình Thánh.”

Cha dòng Tên bước tới chỗ Thánh Giu-se, khoác tay lên vai Thánh nhân và nói, “Vậy thì ngài đã nghĩ đến việc gửi cậu bé đi học ở trường nào chưa?”


[Nguồn: aleteia]

[Chuyển Việt ngữ: TRI KHOAN 6/1/2018]


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét