Thứ Bảy, 2 tháng 11, 2019

Họp báo Thượng Hội đồng Amazon 24 tháng Mười

Họp báo Thượng Hội đồng Amazon 24 tháng Mười
Courtesy Of Vaticna News / Copyright - Vatican News

Họp báo Thượng Hội đồng Amazon 24 tháng Mười

Thượng Hội đồng Giám mục về Amazon tiếp tục những thảo luận cho bản nháp Tài liệu Đúc kết sẽ được biểu quyết vào Thứ Bảy này

24 tháng Mười, 2019 18:20

Bản tin của Vatican News:


***

Năm bài trình bày cung cấp cho các nhà báo và các nhà chuyên môn về truyền thông cơ hội nghe được những ấn tượng của Thượng Hội đồng.

Sơ Mariluce dos Santos Mesquita, FMA

Sơ Mariluce dos Santos Mesquita, FMA, thuộc Dòng Con Đức Mẹ Hằng Cứu giúp người Ki-tô hữu, là nữ tu thuộc cộng đoàn sắc tộc Barassana ở Brazil. Sơ nói Sơ đến từ “giáo phận đông người bản địa nhất trong các giáo phận ở Amazonia.”

Cha Eleazar Lòpez Hernández

Cha Eleazar Lòpez Hernández là một chuyên gia về thần học người bản địa, và là thành viên của dân tộc Zapoteca ở Mexico. Cha miêu tả Thượng Hội đồng như là “hiện thực của một giấc mơ.” Cha nói nó thể hiện một “hình thức quan hệ mới” dựa trên sự gặp gỡ. Theo cách nói dựa trên sự hiểu biết của cha về văn hóa người bản địa, cha Hernández nói rằng dân tộc của cha “không thể tách biệt Thiên Chúa và sự sống”: thần học, khoa học, và sự sống tất cả đều có mối tương quan, cha nói.

Ông Delio Siticonatzi Camaiteri

Ông Delio Siticonatzi Camaiteri là thành viên của dân bản địa Ashaninca ở Peru. Ông nói ông đến Thượng Hội đồng để tái khẳng định “tầm quan trọng của việc bảo vệ trái đất nơi chúng ta sống.” Ông nói Thượng Hội đồng trải nghiệm một nguồn hy vọng cho người bản địa cho phép họ nói lên những quyền của họ. Ông Camaiteri cho biết khi họ làm điều đó trong những trường hợp khác, “chúng tôi bị giết.” Ngoài ra, ông nói thêm, Thượng Hội đồng này “mở ra một không gian cho sự đối thoại và gặp gỡ” để bảo vệ Amazon và toàn thế giới.

Đức Tổng Giám mục Alberto Taveira Correa

Đức Tổng Giám mục Alberto Taveira Correa đứng đầu tổng giáo phận Belém do Pará ở Brazil, trong đó bao gồm “những cộng đồng sông ngòi”, và những thành phố có kinh nghiệm về “tất cả những thách thức của một thủ phủ.” Ngài nói ngài đến Thượng Hội đồng để “tìm những câu trả lời và để đưa ra giá trị cho tất cả các thực thể người bản địa của Vùng Amazon”. Trong suốt 10 năm làm Tổng Giám mục, Đức cha nói ngài có thể làm chứng cho “sự phát triển trong ơn gọi” trong tổng giáo phận của ngài, và trong các giáo phận lân cận.

Đức Hồng y Beniamino Stella

Đức Hồng y Beniamino Stella là Tổng trưởng Bộ Giáo sĩ. Khi ngài còn là Khâm sứ tại Colombia, ngài có nhiều cơ hội để thăm các địa hạt trong Vùng Amazon. Ngài nói ngài nhìn thấy “những vấn đề về truyền thông và khoảng cách” cho chính bản thân ngài. Đức Hồng y nói đó là lý do tại sao ngài rất khâm phục “những giám mục với một tâm hồn truyền giáo,” những người mà ngài gọi là “các mục tử anh dũng,” và “cam kết của họ đối với địa hạt”. Thượng Hội đồng này cho phép ngài “nhớ lại những kinh nghiệm và ký ức của Châu Mỹ La-tinh,” ngài nói.

Câu hỏi về nghi thức của Amazon

Câu hỏi đầu tiên gửi đến Đức Hồng y Stella liên quan đến đề nghị phê chuẩn một “nghi thức của Amazon.” Đức Hồng y trả lời rằng điều tự nhiên là con người muốn giao tiếp thông qua “ngôn ngữ và những biểu tượng, màu sắc, và những câu chuyện” của riêng họ. Ngài kể lại việc các giám mục của Vùng Amazon đang phải đối mặt với “những thực tại đa dạng hóa” mang tính đa ngôn ngữ và đa sắc tộc. Bất kỳ nghi thức nào bày tỏ lịch sử và tinh thần của một dân tộc, ngài nói. Cha Eleazar Lòpez Hernández khẳng định rằng các Giáo hội ở Mỹ La-tinh cần bày tỏ niềm tin của họ phù hợp với những truyền thống của họ. Cha nói đây là điều mà sự đề xuất cho một nghi thức của Amazon dựa trên nó. Chúng ta cần phải tạo ra một điều gì đó “phù hợp với những truyền thống địa phương,” Cha Hernández nói thêm. “Dân tộc của chúng tôi có những kinh nghiệm tôn giáo riêng là điều trao ý nghĩa cho cuộc sống của họ.” Chúng ta không thể tập trung vào một văn hóa duy nhất hoặc đi theo một con đường duy nhất, cha giải thích. Sơ Mariluce dos Santos Mesquita nói thêm rằng, là những người bản địa họ đến đây “để nói rằng chúng tôi có lối sống thiêng liêng riêng của chúng tôi.” “Chúng tôi đã cử hành những nghi thức và sống những giá trị văn hóa và truyền thống của chúng tôi,” Sơ nói. Sơ Mariluce nói: “Chúng tôi là kết quả của việc rao giảng phúc âm nhưng chúng tôi tương tác và sống những nghi thức mang đến các biểu tượng và thông điệp của Chúa Giê-su”. Sơ nói, “Chúng ta phải đào sâu hơn về lối sống thiêng liêng và Lời Chúa,” qua việc chia sẻ, tình huynh đệ, và những hành động đoàn kết.” Ông Delio Siticonatzi Camaiteri phát biểu nói rằng người bản địa của Vùng Amazon có “thế giới quan” của riêng họ, nó bao hàm thiên nhiên và là quan điểm “đem chúng ta đến gần hơn với Thiên Chúa.” Là người bản địa, “chúng tôi có kinh nghiệm về sự hòa hợp với tất cả mọi hữu thể sống,” ông nói. “Chúng tôi có những nghi thức riêng của chúng tôi nhưng chúng đều hướng trung tâm vào Chúa Giê-su Ki-tô. Không có gì khác ngoài điều đó,” ông kết luận.

Câu hỏi về những sự mong đợi

Đức Tổng Giám mục Correa được hỏi rằng ngài có sợ “làm thất vọng” những mong đợi của các dân tộc liên quan đến kết quả của Thượng Hội đồng này không. Ngài trả lời rằng các Nghị Phụ không có “danh sách những điều ước.” “Chúng tôi cùng đồng hành và chia sẻ,” trong “sự đối thoại phong phú,” đức cha nói. Trích dẫn lời Đức thánh Cha Phanxico, đức Tổng Giám mục nói thêm: “Nếu không có Chúa Thánh Thần, không có Thượng Hội đồng.”

Câu hỏi về Mẹ Maria

Trả lời cho câu hỏi về lòng sùng kính Mẹ Maria trong Vùng Amazon, Cha Eleazar Lòpez Hernández giải thích rằng trong truyền thống tổ tiên của người bản địa, “mối quan hệ với Thiên Chúa bao gồm một yếu tố về nữ tính.” Củng cố và thăng tiến sự sống “bao gồm cả yếu tố nam tính và nữ tính,” cha nói. Thiên Chúa là lòng thương xót, và một phần của lòng thương xót là “yếu tố nữ tính của sự trìu mến.” Đó là lý do tại sao Mẹ Maria đóng một vai trò quan trọng trong Mỹ La-tinh, cha Hernández. Still nói, “chúng ta cần phải làm hồi phục lại lòng đạo đức bình dân,” cha nói. “Thiên chức làm mẹ, gia đình, sự trìu mến, tất cả những điều này đều liên quan đến Mẹ Maria,” Đức Tổng Giám mục Correa nói thêm.

Câu hỏi về sự độc thân

Đức Hồng y Stella trả lời câu hỏi về sự độc thân, khẳng định về sự cần thiết của việc đào tạo linh mục vững vàng, và hướng chú ý đặc biệt vào “những đặc tính của con người” trước khi quyết định truyền chức cho một người. Giáo hội Công giáo là “tổ chức duy nhất rao truyền sự cam kết đối với đời sống,” Đức Hồng y nói. Đây là một thách thức lớn, ngài nói. Đời sống độc thân là “một món quà” phải được chấp nhận “trong ý thức, với tính kỷ luật cá nhân, nuôi dưỡng linh đạo, và phát triển việc cầu nguyện.” Bằng cách này, đời sống độc thân có ý nghĩa và ảnh hưởng, và trở thành một thực tại, ngài nói. Đời sống độc thân là “một điều rất đẹp,” Đức Hồng y kết luận, “nó là một món quà từ Thiên Chúa, được bảo tồn như một gia tài trong những chiếc bình sành.”

Câu hỏi về sự tài trợ vốn

Cuối cùng, trả lời cho câu hỏi liên quan đến sự tài trợ vốn cho Thượng Hội đồng, Tổng trưởng Bộ Truyền thông, Tiến sĩ Paolo Ruffini, trình bày rằng Thượng Hội đồng Giám mục là “một biến cố của hội thánh,” và được tài trợ vốn riêng “bởi Tòa Thánh.”



[Nguồn: zenit]

[Chuyển Việt ngữ: TRI KHOAN 25/10/2019]


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét