Thứ Bảy, 21 tháng 3, 2020

Sự Thánh thiện của Thánh Giu-se: Đi vào Mầu nhiệm, sự cụ thể – Đức Thánh Cha Phanxico nhắc nhở tại Nhà nguyện Santa Marta (Toàn văn)

Sự Thánh thiện của Thánh Giu-se: Đi vào Mầu nhiệm, sự cụ thể – Đức Thánh Cha Phanxico nhắc nhở tại Nhà nguyện Santa Marta (Toàn văn)
© Vatican Media

Sự Thánh thiện của Thánh Giu-se: Đi vào Mầu nhiệm, sự cụ thể – Đức Thánh Cha Phanxico nhắc nhở tại Nhà nguyện Santa Marta (Toàn văn)

Lễ Thánh Giu-se, nói về vị Đại Thánh rất được yêu mến

MARCH 19, 2020 12:45

Thánh Giu-se đi vào mầu nhiệm, và cũng bước vào tính cụ thể …

Đức Thánh Cha Phanxico đưa ra lời nhắc nhở trên hôm nay, 19 tháng Ba, ngày lễ vị Đại Thánh, và tại Ý và nhiều quốc gia khác cũng đánh dấu Ngày của Cha, khi ngài dâng Lễ riêng tại khu Casa Santa Marta cho các nạn nhân của Coronavirus, và ngài nói về thánh nhân.

Trong bài giảng hôm nay, Đức Thánh Cha phân tích về các bài đọc trong ngày và về sự thánh thiện của Thánh Giu-se, theo bản tin của Vatican News.

Đức Phanxico nói, “Đây là sự thánh thiện của Thánh Giu-se là sống cuộc sống của ngài, làm công việc của ngài với sự công chính, với khả năng chuyên môn, đồng thời đi vào mầu nhiệm.”

Khi Tin mừng nói cho chúng ta về giấc mơ của Thánh Giu-se, Đức Thánh Cha Dòng Tên giải thích điều đó làm chúng ta hiểu rằng Thánh Giu-se đi vào mầu nhiệm.

Đức Thánh Cha nói, “Trong ngày đại Lễ kính Thánh Giu-se, cha nghĩ đến Giáo hội hôm nay — đến các tín hữu, các giám mục, các linh mục, những người nam nữ tận hiến, các giáo hoàng của chúng ta: họ có khả năng bước vào mầu nhiệm không? Hay là họ cần phải điều chỉnh bản thân theo những quy định bảo vệ họ khỏi những điều mà họ không thể kiểm soát?”

Ngài cảnh báo, “Khi Giáo hội đánh mất khả năng đi vào mầu nhiệm, Giáo hội đánh mất khả năng tôn thờ.”

Đức Thánh Cha nói một lời nguyện ngắm tôn thờ chỉ có thể diễn ra khi người ta bước vào mầu nhiệm của Thiên Chúa.

“Chúng ta hãy xin Chúa ban ơn để Giáo hội có thể sống tính cụ thể của đời sống hàng ngày và cũng là “tính cụ thể” — trong dấu ngoặc kép — của mầu nhiệm,” Đức Phanxico cầu nguyện.

Trước khi kết thúc Thánh Lễ, Đức Thánh Cha mời tín hữu thông công trong việc Rước Lễ Thiêng Liêng trong thời gian khó khăn này, và kết thúc Thánh Lễ với sự tôn thờ Thánh Thể và Phép lành.


***


***

TOÀN VĂN BÀI GIẢNG

Tin mừng (Mt 1:16.18-21.24) kể cho chúng ta biết rằng Giu-se là “người công chính,” tức là một con người của đức tin, con người sống đức tin. Một người được ghi dấu trong danh sách của tất cả những người của đức tin mà chúng ta kính nhớ hôm nay trong các Bài đọc (x. Thư gửi tín hữu Do thái, chương 11); những người sống đức tin làm nền tảng cho hy vọng, là sự bảo đảm cho những gì không nhìn thấy, và là bằng chứng cho những gì không nhìn thấy.

Giu-se là một con người của đức tin: vì vậy, ngài là “người công chính.” Ngài không chỉ tin nhưng còn sống đức tin — một người “công chính.” Ngài được chọn để dạy dỗ cho một con Người thật nhưng cũng là Thiên Chúa thật: một Thiên Chúa trở thành người phàm cần một người như vậy để dạy bảo, nhưng chẳng có ai. Thiên Chúa đã chọn một người “công chính”, một con người của đức tin; một con người với những khả năng của con người và cũng có khả năng thưa chuyện với Thiên Chúa, có khả năng đi vào mầu nhiệm của Thiên Chúa. Và đây là đời sống của Giu-se: sống những gì ngài tuyên xưng, đời sống của một con người và để đi vào mầu nhiệm; một con người có khả năng nói với mầu nhiệm, có khả năng đối thoại với mầu nhiệm của Thiên Chúa. Ngài không phải là một người mơ mộng; ngài đi vào mầu nhiệm, cùng bản chất với việc ngài thực hiện công việc của ngài, với độ chính xác của công việc; ngài có khả năng điều chỉnh một góc nhỏ từng mi-li-mét trên gỗ, ngài biết cách thực hiện nó; ngài có khả năng giảm bớt từng mi-li-mét trên gỗ, trên bề mặt của miếng gỗ. Cũng như sự công chính, ngài rất chính xác, nhưng ngài cũng có khả năng đi vào mầu nhiệm mà ngài không thể điều khiển.

Đây là sự thánh thiện của Thánh Giu-se là sống cuộc sống của ngài, làm công việc của ngài với đức công chính, với khả năng chuyên môn, đồng thời đi vào mầu nhiệm. Khi Tin mừng kể cho chúng ta về những giấc mơ của Giu-se, Tin mừng làm cho chúng ta hiểu điều này: ngài đi vào mầu nhiệm.

Trong ngày đại Lễ kính Thánh Giu-se, cha nghĩ đến Giáo hội hôm nay — đến các tín hữu, các giám mục, các linh mục, những người nam nữ tận hiến, các giáo hoàng của chúng ta: họ có khả năng bước vào mầu nhiệm không? Hay là họ cần phải điều chỉnh bản thân theo những quy định bảo vệ họ khỏi những điều mà họ không thể kiểm soát? Khi Giáo hội đánh mất khả năng đi vào mầu nhiệm, Giáo hội đánh mất khả năng tôn thờ. Lời nguyện ngắm tôn thờ chỉ có thể diễn ra khi người ta bước vào mầu nhiệm của Thiên Chúa.

Chúng ta hãy xin Chúa ban ơn để Giáo hội có thể sống tính cụ thể của đời sống hàng ngày và cũng là “tính cụ thể” — trong dấu ngoặc kép — của mầu nhiệm. Nếu Giáo hội không thể làm điều đó, Giáo hội sẽ chỉ là một nửa Giáo hội; Giáo hội sẽ trở thành một hiệp hội ngoan đạo, thực hiện những quy tắc nhưng không có ý thức tôn thờ. Để đi vào mầu nhiệm thì không phải là ước mơ; đi vào mầu nhiệm chính xác là: hãy tôn thờ. Đi vào mầu nhiệm là hãy làm ngay hôm nay những gì chúng ta sẽ làm trong tương lai, khi chúng ta đến trước mặt Chúa: tôn thờ.

Xin Chúa ban ơn này cho Giáo hội.

[Bản dịch toàn văn bài giảng của Đức Thánh Cha Phanxico tại Santa Marta của ZENIT]



[Nguồn: zenit]

[Chuyển Việt ngữ: TRI KHOAN 20/3/2020]


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét