Chủ Nhật, 10 tháng 5, 2020

Đức Thánh Cha Phanxico trên Twitter từ 04-06/05/2020

Đức Thánh Cha Phanxico trên Twitter từ 04-06/05/2020

Đức Thánh Cha Phanxico trên Twitter từ 04-06/05/2020


4 tháng Năm: Trong thời gian cách ly, các gia đình cố gắng làm nhiều việc mới. Có rất nhiều sự sáng tạo đang diễn ra. Nhưng cũng đôi khi có tình trạng bạo lực gia đình. Chúng ta #cùng cầu nguyện cho các gia đình, để họ có thể kiên trì trong sự bình an, với tính sáng tạo và sự kiên nhẫn trong thời gian cách ly.

4 tháng Năm: Một số ý tưởng gây nên sự chia rẽ đến mức ý tưởng đó thì quan trọng hơn Chúa Thánh Thần là Đấng hướng dẫn chúng ta. Xin Chúa giải thoát chúng ta khỏi những sự chia rẽ, và giúp chúng ta hiểu được mầu nhiệm vĩ đại của Chúa Giêsu: Ngài là vị Mục tử của mọi người, trong Ngài tất cả chúng ta là anh chị em với nhau. #HomilySantaMarta

4 tháng Năm: Tôi hoan nghênh đề xuất của Ủy ban Cấp cao về #Tình Huynh đệ Con người để tất cả những người tín hữu thuộc mọi tôn giáo hiệp nhất trong tinh thần ngày 14 tháng Năm dành một ngày để cầu nguyện, ăn chay, khẩn xin Thiên Chúa giúp nhân loại vượt qua #coronavirus. #PrayTogether

5 tháng Năm: Hôm nay chúng ta cầu nguyện cho những người đã qua đời đã chết vì đại dịch. Họ đã chết trong cô đơn, không có sự chăm sóc của những người thân yêu. Thậm chí có rất nhiều người không có được một đám tang. Nguyện xin Chúa đón nhận họ vào trong vinh quang của Người. #PrayTogether

5 tháng Năm: Có những thái độ không cho phép chúng ta tiến bộ trong sự hiểu biết về Chúa: giàu có, hờ hững, cứng nhắc, chủ nghĩa giáo quyền, tính thế gian … Sự tự do thì thiếu vắng, và chúng ta không thể theo chân Chúa Giêsu nếu không có sự tự do đó. #HomilySantaMarta

6 tháng Năm: Chúng ta #cùng cầu nguyện cho những người nam và nữ làm việc với các phương tiện truyền thông. Họ đã dấn thân rất nhiều và làm việc không mệt mỏi trong đại dịch này. Xin Chúa luôn giúp họ truyền tải sự thật trong công việc của họ.

6 tháng Năm: Thật không dễ để sống trong ánh sáng. Ánh sáng làm cho chúng ta nhìn thấy nhiều điều xấu trong tâm hồn: những tật hư, sự cao ngạo, tính thế gian. Nhưng Chúa Giêsu nói với chúng ta: “Hãy can đảm; hãy để cho bản thân con được soi sáng, vì Ta giải thoát con.” Chúng ta đừng sợ ánh sáng của Chúa Giêsu. #HomilySantaMarta

6 tháng Năm: #Cầu nguyện Cầu nguyện là hơi thở của đức tin, nó là cách bày tỏ thích đáng nhất, như là một tiếng kêu phát ra từ tâm hồn của người tin tưởng và phó thác cho Chúa. Đức tin là đôi bàn tay giơ lên, là một tiếng nói kêu lên khẩn xin ơn cứu độ. #GeneralAudience




[Chuyển ngữ: TRI KHOAN 7/5/2020]


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét