Thứ Năm, 9 tháng 6, 2016

Đức Thánh Cha chia sẻ cách để nên muối cho đất và ánh sáng cho đời

07-06-2016 Vatican Radio
Pope francis

(Vatican Radio) Đức Thánh Cha Phanxico thúc giục các tín hữu hãy là những Ki-tô hữu thật và ướp hương cho đời sống của tha nhân, đừng để bị cám dỗ tỏa sáng chỉ cho riêng mình nhưng là để đem ánh sáng đức tin đến cho tha nhân và cho toàn nhân loại.
Đức Thánh Cha chia sẻ trong Thánh lễ sáng thứ Ba tại nguyện đường Casa Santa Marta.
Lấy cảm hứng từ bài trích Tin mừng hôm nay, Đức Thánh Cha chia sẻ khi Chúa Giê-su nói với các tông đồ của Người rằng “anh em là muối cho đất,” “anh em là ánh sáng cho trần gian.”
Ngài nói, người Ki-tô hữu phải là muối và ánh sáng, nhưng không bao giờ được phục vụ cho bản thân: muối để ướp thêm hương vị và ánh sáng là để chiếu soi mọi người.
Đức Thánh Cha tiếp tục bài giảng bằng câu hỏi: “Một Ki-tô hữu phải làm gì để muối không bị cạn kiệt, để dầu thắp đèn không bao giờ hết?”
Đức Thánh Cha giải thích, “Nguồn năng lượng” mà một Ki-tô hữu cần có để tạo ra ánh sáng đơn giản chỉ là lời cầu nguyện.
“Có rất nhiều việc chúng ta có thể làm được, nhiều việc bác ái, nhiều công việc tốt đẹp cho Giáo hội – một trường Đại học Công Giáo, một trường học, một bệnh viện – anh em thậm chí có thể được tưởng thưởng như là một mạnh thường quân của Giáo hội bằng văn bằng hay bia tưởng niệm, nhưng nếu anh em không cầu nguyện, công việc đó sẽ trở nên tối tăm hay sáng lờ mờ,” ngài nói.
Đức Thánh Cha nói, lời cầu nguyện là điều cần thiết để thắp sáng đời sống Ki-tô hữu, và ngài nhấn mạnh vấn đề “nghiêm túc” của lời cầu nguyện”: cầu nguyện để yêu mến Thiên Chúa Cha, cầu nguyện để ca tụng Chúa Thánh Thần, cầu nguyện để tạ ơn, cầu nguyện để nguyện xin Thiên Chúa … lời cầu nguyện phải xuất phát từ con tim.”
Nói về muối mà người Ki-tô hữu được mời gọi để trở nên: đời sống của họ sẽ trở nên muối khi nó biết dành cho tha nhân.
Đức Thánh Cha Phanxico giải thích, đây là một thái độ khác của người Ki-tô hữu: “cho đi bản thân mình, ướp hương cho cuộc đời của anh chị em mình, ướp hương cho mọi việc cùng với thông điệp của Tin mừng.”
Muối là một thứ để sử dụng, không phải để cất giữ cho một người – Đức Phanxico phân tích chi tiết - nhưng là để cho đi vì người khác.
Ngài nói tiếp, “Rất đáng để tìm hiểu, cả muối và ánh sáng đều để cho người khác, không phải dành cho riêng mình; muối không tự ướp hương vị cho bản thân nó; ánh sáng cũng không tự soi sáng cho mình.”
Dĩ nhiên, ngài lưu ý, anh chị em có thể tự hỏi rằng muối và ánh sáng có thể tồn tại được bao lâu không bị cạn kiệt nguồn nếu chúng ta cứ tiếp tục cho đi bản thân không mệt mỏi.
“Đó là nơi để quyền năng Thiên Chúa can thiệp vào, Đức Thánh Cha giải thích, vì người Ki-tô hữu là muối được Thiên Chúa ban tặng khi lãnh nhận bí tích Rửa tội, đó là một ân sủng không bao giờ cạn.”
Và suy tư về bài đọc trích sách Các Vua trong đó bà góa thành Zarephat tuyệt đối tin tưởng vào tiên tri Elia, và vì vậy hũ bột và bình dầu của bà không bao giờ cạn, Đức Thánh Cha Phanxico thúc giục Ki-tô hữu hãy tỏa sáng và phải luôn vượt qua cám dỗ tỏa sáng cho riêng bản thân mình.
Và gọi đó là ‘gương soi tâm hồn,’ ngài nói “thật là tệ hại’ khi muốn tỏa sáng trên riêng bản thân mình: “Hãy là ánh sáng để chiếu rọi muôn nơi, hãy là muối để đem hương vị và ướp men cho đời.”
“Nguyện xin cho ánh sáng của anh chị em chiếu tỏa trước muôn người, Đức Thánh Cha kết luận, để họ có thể nhìn thấy công việc của anh chị em mà ca tụng vinh quang của Chúa Cha trên Trời.”

[Nguồn: news.va]


[Chuyển ngữ: TRI KHOAN 09/06/2016]



Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét