Thứ Hai, 29 tháng 8, 2016

Giảng huấn Kinh Truyền tin: Tính khiêm hạ và Quảng đại cho đi

Giảng huấn Kinh Truyền tin: Tính khiêm hạ và Quảng đại cho đi

“Chúng ta đừng quên điều này: Thiên Chúa trả công cho chúng ta nhiều hơn loài người rất nhiều!”
28 tháng 8, 2016
angelus2
Dưới đây là bản dịch của ZENIT về bải giảng huấn của Đức Thánh Cha Phanxico hôm nay trước và sau kinh Truyền tin buổi trưa với những người tụ tập ở Quảng trường Thánh Phê-rô.
__
Anh chị em thân mến, xin chào anh chị em!
Trích đoạn tường thuận chi tiết Tin mừng hôm nay cho chúng ta thấy Chúa Giê-su ở tại nhà của một trong những người lãnh đạo nhóm Pha-ri-sêu, chú ý quan sát những khách trong bữa tiệc cố gắng chọn nơi tốt nhất. Đây là cảnh chúng ta nhìn thấy nhiều lần: người ta tìm kiếm những vị trí tốt nhất, thậm chí ‘huých khuỷu tay’; đẩy nhau ra ngoài.
Nhìn thấy cảnh này, Người kể hai dụ ngôn ngắn qua đó Người đưa ra hai lời khuyên: một về vị trí, một về phần thưởng.
Bối cảnh đầu tiên được được đặt ra trong một tiệc cưới. Đức Giê-su nói: “Khi anh em được người khác mời đến dự tiệc cưới, đừng chọn ngồi vào bàn danh dự. Một khách đặc biệt hơn anh em cũng có thể được chủ nhà mời, và chủ nhà có thể đến bên anh em và nói, ‘Xin ông nhường chỗ cho người này.’”
Với khuyến cáo  này, Chúa Giê-su không chỉ đưa ra những quy tắc ứng xử xã hội, mà hơn thế nữa là một bài học về giá trị của sự khiêm nhường. Lịch sử dạy chúng ta rằng lòng tự mãn, sự tham vọng, tính kiêu căng và phô trương là nguyên nhân của nhiều tội lỗi. Và Chúa Giê-su giúp chúng ta nhìn thấy sự cần thiết là chúng ta phải biết chọn những nơi rốt hết, nghĩa là, tìm kiếm tính bé nhỏ và giấu mình đi: sự khiêm nhường.
Khi chúng ta đặt mình trước mặt Thiên Chúa bằng tính khiêm nhường như vầy, Người sẽ nâng chúng ta lên, Người tiến đến chúng ta để nâng chúng ta lên về với Người: “Vì ai tự nâng mình lên sẽ bị hạ xuống, nhưng ai tự hạ mình xuống sẽ được nâng lên” (c. 11).
Những lời của Chúa Giê-su làm nổi rõ hai thái độ hoàn toàn khác nhau và đối chọi nhau: Thái độ của một người chọn chỗ cho riêng mình và thái độ của một người để vị trí của mình được sắp đặt bởi Thiên Chúa và chờ đợi phần thưởng của Người.
Chúng ta đừng quên điều này: Thiên Chúa trả công cho chúng ta nhiều hơn loài người rất nhiều! Người trao cho chúng ta một vị trí đẹp hơn bất kỳ vị trí nào của con người cho chúng ta. Vị trí được Thiên Chúa trao ban cho chúng ta là gần với trái tim của Người và phần thưởng của Người là sự sống đời đời. Chúa Giê-su nói: “Và như thế anh mới thật có phúc, vì anh sẽ được đáp lễ trong ngày các kẻ lành sống lại.”
Đây là điều được miêu tả trong dụ ngôn thứ hai, trong đó Chúa Giê-su đưa ra một thái độ vô vụ lợi là đặc trưng của lòng hiếu khách. Người nói, “Khi nào anh đãi khách ăn trưa hay ăn tối, thì đừng mời bạn bè, anh em, hay bà con, hoặc láng giềng giàu có, kẻo họ cũng mời lại ông, và như thế ông được đáp lễ rồi. Trái lại, khi ông đãi tiệc, hãy mời những người nghèo khó, tàn tật, què quặt, đui mù. Họ không có gì đáp lễ.”
Đây là sự lựa chọn cách cho đi nhưng không thay vì những tính toán thời cơ nhằm mục đích đạt được một phần thưởng gì đó, nhằm tìm kiếm lợi ích và làm giàu thêm.
Quả thật, người nghèo, người địa vị thấp hèn là những người chẳng có gì, không bao giờ có thể trả lại một lời mời ăn tối. Vì vậy Chúa Giê-su cho thấy sự quan tâm của Người đối với những người nghèo và người bị loại bỏ, họ là những người có vinh dự ở trong Nước Thiên Chúa, và chuyển tải thông điệp căn bản của Tin mừng, cũng là phục vụ anh em cho tình yêu của Thiên Chúa.
Hôm nay Chúa Giê-su trở thành tiếng nói của những người không có tiếng nói, và chuyển thẳng đến chúng ta một tiếng gọi đau thương để chúng ta mở cửa tâm hồn và mang lấy những sự chịu đựng và nỗi đau khổ của người nghèo, người đói rách, người bị gạt ra ngoài lề xã hội, những người phải chạy lánh nạn, những người bị cuộc sống quăng ra bên lề, những người bị xã hội và sự kiêu căng của những giới quyền lực chối bỏ. Và trong thực tế, những người bị quăng ra khỏi xã hội này lại đang đại diện cho phần đông dân số.
Ngay lúc này đây, cha đang nghĩ với lòng tri ân những bếp ăn súp, nơi rất nhiều tình nguyện viên đang hoạt động để phục vụ, cung cấp thức ăn cho những người cô đơn, người khó khăn, không có việc làm hoặc không có nhà ở.
Những bếp ăn súp này và nhiều hoạt động khác thể hiện lòng thương xót — chẳng hạn thăm người đau yếu và người tù đày — là những tín hiệu dẫn đường của đức bác ái làm lan rộng văn hóa phục vụ nhưng không, vì những người đang làm những công việc này được thúc đẩy bởi tình yêu của Thiên Chúa và được soi dẫn bởi sự khôn ngoan của Tin mừng. Bằng cách này, sự phục vụ anh em trở nên một chứng tá của tình yêu, làm cho tình yêu của Đức Ki-tô được thể hiện cụ thể và có trở nên hiện hữu.
Chúng con nguyện xin Mẹ Maria Đồng trinh hướng dẫn chúng con mỗi ngày trên con đường khiêm cung. Mẹ đã sống khiêm nhường suốt đời, xin Mẹ giúp chúng con có khả năng thực hiện những hành động cho đi nhưng không, những hành động chào đón, hiệp thông với những người bị gạt ra ngoài lề xã hội, để có thể xứng đáng được hưởng phần thưởng nước trời.

[Kinh Truyền tin]

[Nguồn:zenit]

[Chuyển ngữ: TRI KHOAN 29/08/2016]


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét