Thứ Tư, 30 tháng 11, 2016

Đức Thánh Cha: Lòng khiêm nhường của người Ki-tô hữu là nhân đức “nên như trẻ thơ”

Đức Thánh Cha: Lòng khiêm nhường của người Ki-tô hữu là nhân đức “nên như trẻ thơ”

Pope Francis delivering his homily - OSS_ROM
Đức Thánh Cha Phanxico đang giảng Lễ - OSS_ROM
29/11/2016 12:43
(Vatican Radio) Đức Thánh Cha Phanxico nói hôm thứ Ba rằng lòng khiêm nhường thực sự của người Ki-tô hữu là nhân đức nên như trẻ thơ và không bao giờ là sự khiêm nhường diễn tuồng. Lời của ngài trong Thánh Lễ sáng nay dâng trong nhà nguyện Thánh Marta.
Lấy ý từ các bài đọc trong ngày, bài giảng của Đức Thánh Cha là một suy tư về cách Thiên Chúa tỏ lộ Người ra cho những người khiêm nhường và như trẻ thơ hơn là những người thông thái và uyên bác theo như trong trình thuật Tin mừng của Thánh Lu-ca. Ngài lưu ý rằng bài đọc một trích trong sách I-sai-a cùng có nhiều điều nói về những sự nhỏ bé như “từ gốc tổ Giê-se sẽ đâm ra một nhánh nhỏ” chứ không nói về một đạo quân hùng mạnh sẽ đem lại sự giải phóng. Đức Thánh Cha Phanxico tiếp tục giải thích rằng câu truyện Giáng sinh là những hình ảnh hàng đầu về sự bé nhỏ và khiêm nhường.
“Trong ngày Giáng sinh, chúng ta nhìn thấy những sự nhỏ bé, điều nhỏ bé này: một em bé, một chuồng bò lừa, một người mẹ, một người cha … những người bé nhỏ. Họ có những tâm hồn vĩ đại nhưng mang thái độ của một đứa trẻ. Và Thần Khí của Chúa, Chúa Thánh Thần đến ngự trên nhánh nhỏ này và nhánh nhỏ này sẽ có nhân đức như một trẻ thơ và lòng kính sợ Thiên Chúa. Ngài sẽ bước đi trong sự kính sợ Thiên Chúa. Kính sợ Thiên Chúa không phải là sự kinh hoảng: không, đó chỉ là việc đem ra thực hành những lệnh truyền của Thiên Chúa mà Người đã trao cho tổ phụ A-bra-ham của chúng ta: ‘Hãy bước đi trước mặt ta và hãy sống hoàn hảo,” Khiêm nhường – đây là sự khiêm nhường, kính sợ Thiên Chúa là lòng khiêm nhường.”
Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng chỉ nên như trẻ thơ mới có thể hiểu hoàn toàn ý nghĩa của lòng khiêm nhường và lòng kính sợ Thiên Chúa vì chúng bước đi trước mặt Thiên Chúa, được Người theo dõi và bảo vệ, với cảm nhận rằng Thiên Chúa cho chúng sức mạnh để bước tới và đây là sự khiêm nhường đích thực.
“Hãy sống khiêm nhường, tính khiêm nhường của người Ki-tô hữu mang ý nghĩa kính sợ Thiên Chúa, tức là, cha lặp lại, không phải là sự kinh hoảng nhưng chỉ là: ‘Ngài là Thiên Chúa, con là một con người, con tiến bước trên con đường này với những sự nhỏ bé của cuộc sống, nhưng là bước đi trước mặt Ngài và cố gắng sống hoàn hảo.’ Khiêm nhường là nhân đức nên như trẻ thơ và đây là lòng khiêm nhường thực sự chứ không phải là sự khiêm nhường diễn tuồng: không, không phải như vậy: lòng khiêm nhường của một ai đó nói rằng: ‘Tôi khiêm nhường và tôi tự hào về điều đó.’ Không, đấy không phải là lòng khiêm nhường thực sự. Lòng khiêm nhường nên như trẻ thơ là của một người bước đi trước mặt Thiên Chúa, không nói xấu về bất kỳ ai, chỉ tìm đến việc phục vụ với cảm nhận mình là người bé nhỏ nhất … Đó chính là nơi sức mạnh cư ngụ.
Đức Thánh Cha tiếp tục, cũng như vậy, chúng ta nhìn thấy lòng khiêm nhường cao cả của cô thiếu nữ mà Thiên Chúa gửi Con của Người xuống, và cô liền sau đó vội vã đến với người chị họ là Ê-li-za-bét và cô chẳng kể một chút nào về chuyện đã xảy ra. Ngài nói lòng khiêm nhường cũng giống như vậy, bước đi trước mặt Thiên Chúa, hạnh phúc, hân hoan vì họ khiêm nhường như chúng ta nhìn thấy trong bài đọc của Tin mừng hôm nay.
“Nhìn đến Chúa Giê-su, Người vui mừng vì Thiên Chúa tỏ lộ những mặc khải của Ngài cho những người khiêm nhường, tất cả chúng ta hãy cầu xin được ơn sủng biết khiêm nhường, ơn sủng biết kính sợ Thiên Chúa, ơn sủng biết bước đi trước mặt Người và cố gắng trở nên hoàn hảo. Và trong con đường này cùng với lòng khiêm nhường như vậy, chúng ta có thể tỉnh thức cầu nguyện, thực hiện những công việc bác ái huynh đệ và mừng vui ca khen Người.”

[Nguồn:  radiovaticana]

[Chuyển ngữ: TRI KHOAN 30/11/2016]

Đức Thánh Cha: Lòng khiêm nhường của người Ki-tô hữu là nhân đức “nên như trẻ thơ”
Đức Thánh Cha: Lòng khiêm nhường của người Ki-tô hữu là nhân đức “nên như trẻ thơ”
Đức Thánh Cha: Lòng khiêm nhường của người Ki-tô hữu là nhân đức “nên như trẻ thơ”
Đức Thánh Cha: Lòng khiêm nhường của người Ki-tô hữu là nhân đức “nên như trẻ thơ”
Đức Thánh Cha: Lòng khiêm nhường của người Ki-tô hữu là nhân đức “nên như trẻ thơ”
Đức Thánh Cha: Lòng khiêm nhường của người Ki-tô hữu là nhân đức “nên như trẻ thơ”
Đức Thánh Cha: Lòng khiêm nhường của người Ki-tô hữu là nhân đức “nên như trẻ thơ”

Đức Thánh Cha: Lòng khiêm nhường của người Ki-tô hữu là nhân đức “nên như trẻ thơ”


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét