Chủ Nhật, 22 tháng 1, 2017

Đức Thánh Cha Phanxico gửi những lời chúc tốt đẹp đến Tổng Thống Mỹ Donald Trump

Đức Thánh Cha Phanxico gửi những lời chúc tốt đẹp đến Tổng Thống Mỹ Donald Trump

Donald Trump is sworn in as the 45th President of the United States in Washington, DC. - AP
Donald Trump tuyên thệ là Tổng thống thứ 45 của Hoa Kỳ ở thủ đô Washington, DC. - AP
20/01/2017 18:40
(Vatican Radio) Đức Thánh Cha Phanxico đã gửi những lời chúc tốt đẹp nhất đến Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump, tuyên thệ nhậm chức trong một nghi thức tại Điện Capitol của Hoa Kỳ hôm thứ Sáu.
“Trong một thời đại khi gia đình nhân loại bị vây quanh bởi những cuộc khủng hoảng nhân đạo trầm trọng cần phải có tầm nhìn xa trông rộng và đoàn kết chính trị, tôi cầu nguyện rằng những quyết định của ngài sẽ được hướng dẫn bởi những giá trị tinh thần và đạo đức mạnh mẽ đã định hình cho lịch sử của người Mỹ và cam kết của dân tộc của ngài cho sự tiến bộ nhân phẩm và sự tự do trên toàn thế giới,” – Thông điệp viết – “Dưới sự lãnh đạo của ngài, cầu xin cho chuẩn mức phát triển của nước Mỹ vẫn tiếp tục được đo dựa trên sự quan tâm của của đất nước đối với người nghèo, người bị xã hội ruồng bỏ và những người thiếu thốn, như La-za-rô, đang đứng trước cửa nhà của chúng ta.”
Dưới đây là toàn văn Thông Điệp của Đức Thánh Cha Phanxico gửi Tổng Thống Hoa Kỳ Donald Trump
Gửi ngài Donald Trump
Tổng thống Hoa Kỳ
Nhà Trắng
Washington
Nhân dịp nhậm chức của ngài là Tổng Thống thứ bốn mươi năm của Hoa Kỳ, tôi xin gửi đến ngài những lời chúc tốt đẹp và thân ái và tôi xin dâng những lời cầu nguyện lên Thiên Chúa Toàn Năng ban cho ngài sự khôn ngoan và sức mạnh để thực thi được trọng trách của ngài. Trong một thời đại khi gia đình nhân loại bị vây quanh bởi những cuộc khủng hoảng nhân đạo trầm trọng cần phải có tầm nhìn xa trông rộng và đoàn kết chính trị, tôi cầu nguyện rằng những quyết định của ngài sẽ được hướng dẫn bởi những giá trị tinh thần và đạo đức mạnh mẽ đã định hình cho lịch sử của người Mỹ và cam kết của dân tộc của ngài cho sự tiến bộ nhân phẩm và sự tự do trên toàn thế giới. Dưới sự lãnh đạo của ngài, cầu xin cho chuẩn mức phát triển của nước Mỹ vẫn tiếp tục được đo dựa trên sự quan tâm của của đất nước đối với người nghèo, người bị xã hội ruồng bỏ và những người thiếu thốn, như La-za-rô, đang đứng trước cửa nhà của chúng ta. Với những tình cảm này, tôi khẩn xin Thiên Chúa ban cho ngài và gia đình của ngài, và toàn thể dân tộc Mỹ thân yêu, những phúc lành hòa bình, hòa thuận và thịnh vượng về vật chất và tinh thần.
                                                                   FRANCISCUS PP.

[Nguồn: radiovaticana]



[Chuyển ngữ: TRI KHOAN 22/01/2017]



Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét