Thứ Tư, 22 tháng 2, 2017

Đức Thánh Cha giảng Lễ: ‘Sự xấu hổ thánh thiện vượt qua cám dỗ tham vọng’

Đức Thánh Cha giảng Lễ: ‘Sự xấu hổ thánh thiện vượt qua cám dỗ tham vọng’

Đức Thánh Cha giảng Lễ: ‘Sự xấu hổ thánh thiện vượt qua cám dỗ tham vọng’
Đức Thánh Cha Phanxico dâng Lễ trong nhà nguyện Thánh Marta hôm thứ Ba
21/02/2017 11:30
(Vatican Radio) “Nguyện xin Thiên Chúa ban cho chúng ta ơn biết ‘xấu hổ thánh thiện’ trước cám dỗ của tham vọng.” Đó là thông điệp của Đức Thánh Cha Phanxico trong Thánh Lễ tại nhà nguyện Thánh Marta hôm thứ Ba, nói rằng ai muốn ở trên cao nhất phải là người rốt hết và phục vụ mọi người.
Đức Thánh Cha bắt đầu bài giảng Lễ bằng lưu ý “Tất cả chúng ta sẽ bị cám dỗ.” Ngài lấy ý từ Bài đọc Một, trong đó nhắc lại rằng những ai muốn phục vụ Thiên Chúa phải chuẩn bị đón chờ những cám dỗ, và bài Tin Mừng, trong đó Chúa Giê-su nói với các tông đồ về cái chết sắp đến của Ngài.


Cám dỗ tham vọng
Các tông đồ không hiểu tại sao Chúa Giê-su nói với họ về cái chết sắp đến của Người nhưng lại quá sợ không dám hỏi ý Người là gì. Đức Thánh Cha nói, đây là “cám dỗ không chu toàn sứ mạng.” Ngài nói thậm chí Chúa Giê-su cũng bị cám dỗ này.
Tin mừng hôm nay cũng đề cập đến một cám dỗ khác, cám dỗ tham vọng. Các tông đồ tranh luận trên đường rằng ai trong các ông là người cao trọng nhất, nhưng lại giữ im lặng khi Chúa Giê-su hỏi họ đang tranh luận điều gì. Đức Thánh Cha nói rằng các ông không trả lời vì các ông xấu hổ về những lời nói của mình:
“Đây là những con người tốt, họ muốn đi theo và phục vụ Thiên Chúa. Nhưng họ không nhận ra được con đường của sự phục vụ Thiên Chúa không phải là con đường dễ dàng. Nó không giống với việc trở thành một phần của nhóm, một nhóm bác ái nào đó làm việc thiện: Không, nó không giống như vậy. Và họ sợ điều này. Nó đã xảy ra, đang xảy ra và sẽ xảy ra. Chúng ta cứ nghĩ về sự tranh giành trong một giáo xứ: ‘Tôi muốn làm trưởng hội đoàn này, để trèo lên được thang. Ai là người lớn nhất ở đây? Ai là người lớn nhất trong giáo xứ này? Không, tôi mới là người quan trọng nhất ở đây; không phải người đó vì ông ấy làm việc khác …’ Và đó là sợi xích của tội.”
Đức Thánh Cha Phanxico cũng đưa ra những ví dụ khác về cám dỗ này, nó đưa người ta đến việc “nói xấu người khác” để “trèo lên thang.”
“Thỉnh thoảng linh mục chúng ta cũng nói những điều đáng xấu hổ trong linh mục đoàn: ‘Tôi muốn giáo xứ đó … Nhưng Chúa ở đây … Nhưng tôi muốn xứ đó …’ Nó cũng như vậy. Đó không phải là con đường của Thiên Chúa nhưng là con đường của lòng kiêu căng, của tính thế gian. Chuyện tương tự thậm chí cũng xảy ra giữa các giám mục chúng tôi: tính thế gian đến như một cám dỗ. Nhiều lần người ta nói rằng: ‘Tôi đang ở giáo phận này nhưng nhìn xem nó có quan trọng gì đâu’ và tôi cố gây ảnh hưởng với ai đó, hoặc gây áp lực, đến một nơi nào đó …”
Vì thế, Đức Thánh Cha Phanxico thúc giục tín hữu luôn luôn cầu xin Thiên Chúa “ơn biết xấu hổ khi chúng ta thấy mình rơi vào những tình trạng này.”


Sự xấu hổ thánh thiện chống lại cám dỗ thế gian: ‘Chúng tôi là những người phục vụ chẳng xứng đáng’
Ngài nói, Chúa Giê-su lật đổ lập luận này. Ngồi giữa các tông đồ Người nhắc họ rằng “nếu ai muốn trở thành người thứ nhất, họ sẽ phải là người rốt hết và là người phục vụ mọi người.” Chúa Giê-su sau đó đặt một em bé ngồi giữa các ông và nói “Ai tiếp đón một em nhỏ như em này vì danh Thầy, là tiếp đón chính Thầy; và ai tiếp đón Thầy, thì không phải là tiếp đón Thầy, nhưng là tiếp đón Đấng đã sai Thầy.
Đức Thánh Cha kêu gọi mọi người cầu nguyện cho Giáo hội, “cho tất cả chúng ta” để Thiên Chúa bảo vệ chúng ta “khỏi những tham vọng và khỏi tính thế gian muốn trở nên cao trọng hơn người khác.”
“Nguyện xin Thiên Chúa ban cho chúng ta ơn biết xấu hổ, xấu hổ thánh thiện, khi chúng ta thấy mình rơi vào tình trạng cám dỗ đó và biết xấu hổ: “Nhưng tôi có thể làm được việc như vậy không? Khi tôi nhìn thấy Chúa trên cây thập tự và tôi lại muốn dùng Chúa để leo lên bậc thang danh vọng? Và nguyện xin Chúa ban cho chúng ta ơn sủng tính đơn sơ của trẻ nhỏ. Tôi hình dung ra một câu hỏi cuối cùng: ‘Lạy Chúa, con đã phục vụ Chúa cả đời. Con đã là người sau rốt suốt đời con. Và rồi bây giờ thì sao? Thiên Chúa nói gì? Hãy nói với bản thân: ‘Con là một người phục vụ chẳng xứng đáng.’”


(Devin Sean Watkins)


[Nguồn: radiovaticana]


[Chuyển ngữ: TRI KHOAN 22/02/2017]
Đức Thánh Cha giảng Lễ: ‘Sự xấu hổ thánh thiện vượt qua cám dỗ tham vọng’
Đức Thánh Cha giảng Lễ: ‘Sự xấu hổ thánh thiện vượt qua cám dỗ tham vọng’
Đức Thánh Cha giảng Lễ: ‘Sự xấu hổ thánh thiện vượt qua cám dỗ tham vọng’
Đức Thánh Cha giảng Lễ: ‘Sự xấu hổ thánh thiện vượt qua cám dỗ tham vọng’
Đức Thánh Cha giảng Lễ: ‘Sự xấu hổ thánh thiện vượt qua cám dỗ tham vọng’
Đức Thánh Cha giảng Lễ: ‘Sự xấu hổ thánh thiện vượt qua cám dỗ tham vọng’
Đức Thánh Cha giảng Lễ: ‘Sự xấu hổ thánh thiện vượt qua cám dỗ tham vọng’
Đức Thánh Cha giảng Lễ: ‘Sự xấu hổ thánh thiện vượt qua cám dỗ tham vọng’
Đức Thánh Cha giảng Lễ: ‘Sự xấu hổ thánh thiện vượt qua cám dỗ tham vọng’
Đức Thánh Cha giảng Lễ: ‘Sự xấu hổ thánh thiện vượt qua cám dỗ tham vọng’

Đức Thánh Cha giảng Lễ: ‘Sự xấu hổ thánh thiện vượt qua cám dỗ tham vọng’



Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét