“Chúa Ba Ngôi làm cho chúng ta yêu thương mọi sự và mọi người”
Huấn từ của Đức Thánh cha trong giờ Kinh Truyền tin
Lúc 12 giờ trưa hôm nay, Lễ trọng Chúa Ba Ngôi Chí Thánh, Đức Thánh cha Lêô XIV đã xuất hiện tại cửa sổ phòng làm việc của ngài trong Điện Tông tòa Vatican để đọc Kinh Truyền tin với các tín hữu và khách hành hương quy tụ tại Quảng trường Thánh Phêrô.
Trong ngày lễ này, Đức Thánh cha nhắc nhở chúng ta rằng Chúa Ba Ngôi làm cho chúng ta yêu thương mọi sự và mọi người; chúng ta khám phá ra rằng mọi thụ tạo đều được dựng nên cho sự hiệp thông, tương quan và gặp gỡ. Và trái lại, chúng ta hiểu tại sao sự chia rẽ, phân cực và khinh miệt sự đa dạng sẽ mang đến cho thế giới sự tàn phá, buồn sầu và cằn cỗi.
Dưới đây là huấn từ của Đức Thánh cha trước khi đọc kinh kính Đức Mẹ:
*******
LỄ TRỌNG CHÚA BA NGÔI CHÍ THÁNH
ĐỨC THÁNH CHA LÊÔ XIV
KINH TRUYỀN TIN
Quảng trường Thánh Phêrô
Chúa Nhật, ngày 31 tháng 5 năm 2026
________________________________________
Anh chị em thân mến, chúc anh chị em Chúa nhật hạnh phúc!
Mùa Phục sinh đã kết thúc vào tuần trước với Lễ trọng Chúa Thánh Thần Hiện xuống. Hôm nay, chúng ta cử hành Mầu nhiệm Thiên Chúa Ba Ngôi, một mầu nhiệm mang đến cho chúng ta cơ hội suy tư về hành trình mà chúng ta đã trải qua. Chúng ta bắt đầu từ chính sự sống của Thiên Chúa đã được ban cho chúng ta trong Đức Kitô Giêsu. Sự sống này là một sự hiệp thông năng động, vô tận và tràn đầy đức tin, lôi cuốn chúng ta vào. Thật vậy, Thần Khí, Đấng kết hợp Chúa Cha và Chúa Con, đã được tuôn đổ vào tâm hồn chúng ta. Theo cách đó, Giáo hội trở thành bí tích của sự hiệp thông, một nơi gặp gỡ, yêu thương và sự sống, nơi trời và đất chạm đến nhau.
Bài Tin Mừng hôm nay (Ga 3:16-18) giới thiệu với chúng ta ông Nicôđêmô, một nhân vật quan trọng trong dân Israel, người cảm thấy một sức hút sâu sắc từ Chúa Giêsu. Thật vậy, vì khao khát hiểu rõ hơn về người Thầy bí ẩn này và muốn đặt những câu hỏi với Người, ông Nicôđêmô đã đi tìm Người vào ban đêm để tránh bị nhìn thấy. Chúa đã đón tiếp ông và nghiêm túc đón nhận cuộc tìm kiếm câu trả lời của ông. Chúa Giêsu đã làm ông Nicôđêmô ngạc nhiên khi gợi ý rằng ngay cả một người trưởng thành cũng có thể được tái sinh, và dẫn ông đến chỗ nhận ra rằng sự sống của Thiên Chúa có thể biến đổi chính cuộc đời ông. Khi Chúa Giêsu nói về Chúa Thánh Thần, bóng tối trong lòng của ông Nicôđêmô được soi sáng bởi chân lý — chính chân lý đang vang vọng trong toàn thể Giáo hội khi chúng ta cử hành ngày lễ hôm nay: “Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một, để ai tin vào Con của Người thì khỏi phải chết, nhưng được sống muôn đời” (c. 16). Và thêm nữa: “Thiên Chúa sai Con của Người đến thế gian, không phải để lên án thế gian, nhưng là để thế gian, nhờ Con của Người, mà được cứu độ” (c. 17).
Anh chị em thân mến, trong Mầu nhiệm Thiên Chúa — Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần — chúng ta thấy như đang ở nhà của mình, cũng như ông Nicôđêmô cảm thấy bình an khi ở trước mặt Chúa Giêsu. Sự sống của Thiên Chúa thật kỳ diệu và hấp dẫn; sự sống ấy ban bình an cho tâm hồn chúng ta, vốn thường rất bất an, và cho phép chúng ta gặp gỡ anh chị em của mình trong niềm vui của Thánh Thần. Chúa Ba Ngôi giúp chúng ta yêu thương mọi người và mọi sự: chúng ta khám phá rằng mọi thụ tạo đều được dựng nên cho sự hiệp thông, tương quan và gặp gỡ. Trái lại, chúng ta hiểu tại sao sự chia rẽ, phân cực và khinh miệt tính đa dạng sẽ mang đến cho thế giới sự tàn phá, buồn sầu và cằn cỗi.
Nicôđêmô là một thành viên của Thượng Hội đồng Do Thái, tức hội đồng các thượng tế của Israel. Khi nghe những lời khinh miệt nhắm vào Chúa Giêsu trong Thượng Hội đồng, ông Nicôđêmô đã thúc giục mọi người hãy lắng nghe trước khi kết án Người. Ông đã nhận được Thần Khí hiệp thông từ Thiên Chúa qua chính Đức Kitô, Đấng mở lòng con người ra với những chân lý mới và với sự đổi mới đích thực. Ai không đón nhận Thần Khí này sẽ nhanh chóng già nua trong sự muộn phiền, cảm thấy hoàn toàn cô độc và không có niềm vui trong tâm hồn. Trái lại, anh chị em thân mến, hôm nay là một ngày lễ hội. Ngày lễ của Thiên Chúa cũng là ngày lễ của chúng ta. Vì lý do đó, thánh Phaolô đã viết cho các tín hữu Côrintô rằng: "Anh em hãy vui mừng và gắng nên hoàn thiện. Hãy khuyến khích nhau, hãy đồng tâm nhất trí và ăn ở thuận hoà. Như vậy, Thiên Chúa là nguồn yêu thương và bình an, sẽ ở cùng anh em" (x. 2 Cr 13:11).
Và giờ đây, với lời Kinh Truyền tin, chúng ta hướng về Đức Trinh Nữ Maria: như tiếng “xin vâng” của Mẹ trước thánh ý Thiên Chúa, xin cho tiếng “xin vâng” của chúng ta trước tình yêu của Chúa Ba Ngôi Chí Thánh cũng sinh hoa kết quả.
____________________
Sau kinh Truyền tin
Anh chị em thân mến,
Trong suốt tháng Năm này, một bản hợp xướng của những lời cầu nguyện cho hòa bình đã vang lên trong toàn thể Giáo hội. Trên hết, qua kinh Mân Côi — như một chuỗi liên kết không đứt đoạn — các dân tộc đang bị chiến tranh tàn phá đã được phó dâng cho sự chuyển cầu của Đức Trinh Nữ Maria. Xin Đấng Khôn Ngoan Thiên Chúa soi sáng lương tâm những người nắm giữ quyền bính và hướng dẫn các quyết định của họ hướng tới việc chân thành tìm kiếm một nền hòa bình công bằng và lâu bền.
Hôm nay, nước Ý cử hành “Ngày Quốc gia Chăm sóc Giảm nhẹ” lần thứ 25. Tôi bày tỏ sự gần gũi tinh thần đối với các bệnh nhân và những người đang chăm sóc họ; đồng thời tôi cảm ơn và khích lệ tất cả những ai đang cổ võ một nền văn hóa liên đới và chăm sóc.
Tôi thân ái chào tất cả anh chị em đang hiện diện hôm nay tại Quảng trường Thánh Phêrô, cả người Rôma và anh chị em hành hương!
Cách riêng, tôi chào Đức Giám mục và anh chị em hành hương đến từ Giáo phận Kumba, Cameroon; cũng như ca đoàn giáo xứ đến từ Dunajská Lužná, Slovakia. Tôi chào các tín hữu Ba Lan đang hiện diện nơi đây và những người tham dự cuộc hành hương lớn đến Đền Thánh Piekary, nơi Đức Maria được tôn kính như Mẹ của Công lý Xã hội.
Tôi gửi lời chào Nhóm Alpini Rivoli, các bạn trẻ đến từ San Zeno Naviglio và những người tham gia chương trình “Tiếp sức vì sự hòa nhập”, với các biểu ngữ được thực hiện bởi học sinh các trường trung học của Ý.
Tôi chúc tất cả anh chị em Chúa nhật hạnh phúc.
[Nguồn: exaudi]
[Chuyển ngữ: TRI KHOAN 01/06/2026]
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét