Thứ Bảy, 19 tháng 11, 2016

Đức Thánh Cha Phanxico: Tình yêu của Thiên Chúa tín trung vượt ra ngoài mọi lý do

Đức Thánh Cha Phanxico: Tình yêu của Thiên Chúa tín trung vượt ra ngoài mọi lý do

Pope Francis at Mass in the Casa Santa Marta chapel, Nov 17, 2016 - OSS_ROM
Đức Thánh Cha Phanxico dâng Lễ tại nhà nguyện thánh Marta, 17 tháng 11, 2016 - OSS_ROM
17/11/2016 13:16
(Vatican Radio) Đức Thánh Cha Phanxico dâng Lễ trong nhà nguyện Thánh Marta sáng thứ Năm – phụng vụ kính Thánh Elisabeth của Hungary, nữ hoàng mộ đạo của Dòng Ba Phan-sinh nổi tiếng về sự quan tâm đến những người thiếu thốn.
Trong bài giảng sau các Bài Đọc trong ngày, Đức Thánh Cha chia sẻ những ý tưởng với các tín hữu dự lễ tập trung vào chương Tin mừng theo Thánh Mác-cô, trong đó mô tả Chúa Giê-su đã khóc vì tội lỗi của Giê-ru-sa-lem. Đức Thánh Cha đặc biệt nhấn mạnh đến sự đối chọi đáng buồn giữa tình yêu vững vàng và tín trung của Thiên Chúa dành cho dân Người, và tính bất trung của dân Người – và đó là tính bất trung của chúng ta:
“Đó là điều gây đau đớn cho trái tim của Chúa Giê-su Ki-tô, câu truyện về sự bất trung, câu truyện về việc không nhận biết sự chăm sóc của Thiên Chúa, tình yêu của Thiên Chúa, một Thiên Chúa yêu chúng ta và đang đi tìm chúng ta, và vô cùng khát khao được nhìn thấy chúng ta hạnh phúc. Chúa Giê-su nhìn thấy trong giây phút đó [ngay trước cuộc Thương khó của Người, Người đã khóc cho tội lỗi của Giê-ru-sa-lem] những gì đang chờ đợi người – và Ngài đã khóc … ‘vì họ không nhận ra thời gian họ được đến thăm.’ Thảm kịch này không chỉ xảy ra trong lịch sử và kết thúc vào thời Chúa Giê-su. Nó là thảm kịch của mỗi ngày. Nó thậm chí là thảm kịch của tôi. Có ai trong chúng ta dám nói, ‘Tôi biết cách nhận ra giờ tôi được đến thăm? Thiên Chúa đến thăm tôi?’”
Đức Thánh Cha tiếp tục nhấn mạnh đến nghi thức Phụng vụ hai ngày trước, Thứ Ba – đưa ra những cơ hội để suy tư về ba thời khắc của sự viếng thăm của Thiên Chúa: sửa lỗi, đi vào cuộc đối thoại với chúng ta, và “mời ngài vào nhà của chúng ta.” Đức Thánh Cha Phanxico sau đó mời gọi các tín hữu kiểm tra lương tâm, tự hỏi mỗi người chúng ta có biết lắng nghe tiếng gọi của Chúa Giê-su khi Ngài gõ cửa nhà chúng ta và nói, “Hãy sửa lại cuộc sống của con!” Quả thực mọi người đang đi vào sự liều lĩnh:
“Mỗi người chúng ta có thể rơi vào cùng một tội của dân Israel, cùng một tội của Giê-ru-sa-lem, không nhận biết thời gian  chúng ta được viếng thăm – và mỗi ngày Thiên Chúa đều đến thăm chúng ta, mỗi ngày Ngài đều gõ cửa nhà chúng ta – nhưng chúng ta phải học cách nhận biết được, để chúng ta không rơi vào hoàn cảnh bi thương như vậy: ‘Ta càng yêu thương chúng, Ta càng gọi chúng, chúng lại càng tránh xa Ta.’ ‘Nhưng tôi chắc chắn một điều. Tôi đi lễ, tôi chắc chắn …’ Hàng ngày anh chị em có kiểm tra lương tâm về việc này? Thiên Chúa hôm nay có đến thăm tôi? Tôi có nghe thấy một tiếng gọi nào đó, một động lực nào đó để đi theo Người gần hơn, để làm việc bác ái, để cầu nguyện thêm một chút? Tôi không biết nữa, nhưng có quá nhiều điều mà Thiên Chúa mời gọi chúng ta mỗi ngày để gặp gỡ chúng ta.”
Vì thế điểm trọng tâm là nhận biết lúc chúng ta “được” Chúa Giê-su viếng thăm, và mở lòng ra với tình yêu của Người:
“Chúa Giê-su không chỉ khóc cho Giê-ru-a-lem, nhưng là cho tất cả chúng ta. Người đã cho đi mạng sống, để chúng ta có thể nhận ra sự viếng thăm của Người. Thánh Augustine đã nói một câu, một câu rất mạnh mẽ: ‘Tôi rất sợ Thiên Chúa, sợ Chúa Giê-su, khi Ngài đang ngang qua!’ Nhưng tại sao chúng ta phải sợ? ‘Tôi sợ tôi không nhận ra được giây phút đó!’ Nếu chúng ta không chuẩn bị tốt tâm hồn, chúng ta sẽ không bao giờ biết Chúa Giê-su có đến thăm chúng ta không. Nguyện xin Thiên Chúa ban cho chúng ta ân sủng để nhận biết được những thời gian chúng ta được Người đến thăm, chúng ta đang được thăm và sẽ được thăm viếng, để chúng ta mở cửa ra đón Chúa Giê-su và để bảo đảm rằng tâm hồn của chúng ta được rộng mở hơn bởi tình yêu, và từ đó chúng ta có thể phục vụ Chúa Giê-su trong tình yêu.”

[Nguồn:  radiovaticana]

[Chuyển ngữ: TRI KHOAN 18/11/2016]

Đức Thánh Cha Phanxico: Tình yêu của Thiên Chúa tín trung vượt ra ngoài mọi lý do
Đức Thánh Cha Phanxico: Tình yêu của Thiên Chúa tín trung vượt ra ngoài mọi lý do
Đức Thánh Cha Phanxico: Tình yêu của Thiên Chúa tín trung vượt ra ngoài mọi lý do
Đức Thánh Cha Phanxico: Tình yêu của Thiên Chúa tín trung vượt ra ngoài mọi lý do
Đức Thánh Cha Phanxico: Tình yêu của Thiên Chúa tín trung vượt ra ngoài mọi lý do
Đức Thánh Cha Phanxico: Tình yêu của Thiên Chúa tín trung vượt ra ngoài mọi lý do
Đức Thánh Cha Phanxico: Tình yêu của Thiên Chúa tín trung vượt ra ngoài mọi lý do
Đức Thánh Cha Phanxico: Tình yêu của Thiên Chúa tín trung vượt ra ngoài mọi lý do

Đức Thánh Cha Phanxico: Tình yêu của Thiên Chúa tín trung vượt ra ngoài mọi lý do


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét